Chen chân ở Chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Thứ Bảy, 21/02/2015, 22:30
Phải đến mùng 6 mới là ngày Khai hội nhưng ngay từ mùng 3 Tết Ất Mùi, cả vạn người đã đổ về Chùa Hương. Suối Yến đò đông như mắc cửi, cáp treo phải xếp hàng cả giờ mới được lên, còn trong Động Hương Tích, người người chen chân đứng lễ...
Ngay từ sáng sớm, Suối Yến đò đông như mắc cửi.
Đoạn bến để khách lên, do số lượng quá tải đò đỗ san sát, du khách muốn lên xuống đò cũng rất khó khăn.
Cáp treo phải xếp hàng cả giờ mới được lên.
Anh Đạt ở Mỹ Đình, Hà Nội cho biết, anh đã xếp hàng đúng 1 giờ thì mới đến được đoạn song sắt. Anh ước tính từ giờ tới khi lên được cabin cáp treo chắc phải hơn 1 giờ nữa.
Đoạn vào gần Động Hương Tích cũng chật cứng, người người nhích từng bước dưới tiết trời nắng nóng.

Vách đá, rễ cây là những "điểm tựa" vững chắc trong lúc này.
Qua được cổng chính nhưng đường đi vẫn không dễ dàng.

Dưới Động Hương Tích chật kín người.
Vách đá tạm thời là nơi nghỉ ngơi.
Phía trong Động, người người đứng chen chân.
Chen nhau hứng “bầu sữa mẹ” trong Động Hương Tích
Nhiều du khách không vào được phải đứng từ xa lễ
Và vái vọng.
Mặc dù đông nhưng không hề có hiện tượng lộn xộn. Lực lượng Công an thường xuyên có mặt tại các "điểm nóng" để đảm bảo an ninh trật tự.
Trang Dũng
.
.
.