Nửa đêm leo Chùa Đồng

Thứ Bảy, 28/02/2015, 19:48
Năm nay khu vực nghỉ chân ở Hoa Yên tại Yên Tử đã được dỡ bỏ, ngay trong đêm, nhiều người đã leo thẳng lên Chùa Đồng. Ban Tổ chức cũng đã mở cáp treo "xuyên đêm" để phục vụ người dân đi lễ hội.

Do Lễ khai hội Yên Tử được tổ chức vào ngày 28/2 (ngày nghỉ thứ Bảy) nên nhiều người đã đổ tới Yên Tử từ ngày 27/2 để tránh  "quá tải". Năm nay, khu vực nghỉ chân ở Hoa Yên đã được dỡ bỏ do vậy, ngay trong đêm, nhiều người đã leo thẳng lên Chùa Đồng. Ban Tổ chức cũng đã mở cáp treo "xuyên đêm" để phục vụ người dân đi lễ hội.

Trong đêm thanh vắng, hành hương về đất Phật cũng là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.

Năm nay khu vực nghỉ chân ở Hoa Yên đã được dỡ bỏ, ngay trong đêm, nhiều người đã leo thẳng lên Chùa Đồng.
Ban Tổ chức cũng đã mở cáp treo "xuyên đêm" để phục vụ người dân đi lễ hội.
Bậc cao không cản được tấm lòng hướng Phật.
Gần 24h, Chùa Hoa Yên vẫn tấp nập người tới lễ.
Dòng người hành hương trong đêm tại khu vực An Kỳ Sinh
Tới khu vực tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
Thành tâm kính lễ
Tiếp tục leo lên Chùa Đông bất chấp thời tiết mưa, gió rét.
Niềm vui khi lên được tới Chùa Đồng lúc nửa đêm.
Mưa cộng sương mù dày đặc, nhiều người phải vào tạm bên trong nhà ghi công đức để tránh rét.
Chùa Đồng lúc 0h ngày 28/2, trong đêm thanh vắng, hành hương về đất Phật cũng là một trải nghiệm vô cùng mới lạ.




Trang Dũng
.
.
.