Vòng loại World Cup 2006:

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm thắng Lebanon

Chủ Nhật, 14/11/2004, 19:52

Một kết quả không đến nỗi nào trước một đối thủ mạnh như Lebanon sẽ là "liều doping" vực dậy tinh thần đang có chiều hướng sa sút của các tuyển thủ Việt Nam. Đồng thời, người hâm mộ sẽ lấy lại được niềm tin đã có dấu hiệu đổ vỡ sau hàng loạt những biến cố vừa xảy ra ở đội tuyển.

Trước cuộc khởi hành tới Lebanon tham dự lượt trận cuối cùng của vòng đấu loại World Cup 2006, đội tuyển Việt Nam ít nhiều đã bị chao đảo bởi sóng gió dư luận trong những ngày qua. Với phong độ có chiều hướng đi xuống và tinh thần bị stress sau hàng loạt những sự biến, đội tuyển Việt Nam khó có thể làm nên một điều gì đó trước chủ nhà Lebanon.

Thêm vào đó, thực tế là đội chủ nhà có trình độ nhỉnh hơn. Trên sân nhà Thiên Trường ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã bị họ đánh bại với tỷ số 2-0. Trận thắng đó đã nhận diện Lebanon là một đội bóng hết sức tinh quái về mặt đấu pháp. Họ còn có những cá nhân cầu thủ có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Ở lần tái ngộ này, với lợi thế sân nhà, lại chưa hết hy vọng vượt qua Hàn Quốc để giành chiếc vé đi tiếp của bảng 7, họ sẽ nhập cuộc với toàn bộ sức lực và tinh thần, quyết giành trọn 3 điểm từ tay Việt Nam.

Với tương quan trái chiều về phong độ và tinh thần như vậy giữa hai đội bóng, rõ ràng sẽ có rất nhiều khó khăn chờ đợi thầy trò ông Tavares trong chuyến làm khách này. Thậm chí, giới chuyên môn đã chuẩn bị sẵn tâm thế đón nhận một thất bại nặng nề của đội tuyển Việt Nam ở đất khách.

Tuy nhiên, không vì thế mà trận đấu ngày 17/11 tới đây hoàn toàn đánh mất ý nghĩa đối với đoàn quân của HLV Tavares, nhất là khi nó lại là trận đấu chính thức cuối cùng của họ trước khi bước vào Tiger Cup 2004 - "mặt trận chủ yếu" của bóng đá Việt Nam trong năm.

Trước tiên, mặc dù không đặt nặng vào phương diện kết quả, nhưng rõ ràng yếu tố thắng hay thua đều có vai trò nhất định về mặt tinh thần đối với các tuyển thủ khi Tiger Cup đã quá cận kề.

Tại thời điểm hiện nay, hơn ai hết, ông Tavares hiểu ý nghĩa quan trọng đó của cuộc đối đầu với Lebanon. Chính vì vậy, trả lời báo chí, nhà cầm quân người Brazil này đã khẳng định, dù không còn hy vọng nhưng đội tuyển sẽ vẫn chơi với tinh thần và khả năng tốt nhất.

Cùng chia sẻ quan điểm đó, trong cuộc gặp mặt đội tuyển ngày 13/11, Phó Chủ tịch Thường trực LĐBĐVN Trần Duy Ly đã nhắn gửi các tuyển thủ: "Dù chúng ta hết cơ hội đi tiếp, nhưng các cầu thủ vẫn phải thi đấu nghiêm túc, thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam".

Thế nhưng, vấn đề đặt ra là ông Tavares sẽ phải cân đối giữa việc không "buông súng" và bảo toàn lực lượng trong điều kiện nhân sự của đội khá mỏng, khi thời gian tới Tiger Cup đang cận kề.

Mặt khác, xét trên phương diện chuyên môn, thi đấu với một đối thủ mạnh như đội chủ nhà sẽ là cơ hội rất tốt để thầy trò ông Tavares nhìn lại chính mình, tìm ra những điểm mạnh để phát huy, cũng như là điểm yếu để khắc phục trong thời gian tập huấn tại Thành Đô sau đó.

Về lực lượng, đây cũng là dịp để HLV trưởng rà soát, ổn định nhân sự, đồng thời thử nghiệm thêm một số vị trí trong đội hình để tìm ra đáp số đúng cho những bài toán còn dang dở trên hàng tiền vệ, cũng như là hậu vệ. Minh Phương sẽ được trả về vai trò của hậu vệ cánh phải, Trung Kiên  gia nhập vào tuyến giữa, Duy Hoàng được củng cố cho hàng phòng ngự vv...  Hy vọng câu trả lời sẽ được tìm ra khi "thử lửa" với Lebanon

Hoàng Nguyên
.
.
.