Đội tuyển Việt Nam lấy lại sự tự tin

Thứ Năm, 18/11/2004, 20:27

Hoà Lebanon 0-0, đoàn quân của ông Tavares đã níu lại được biểu đồ phong độ đang trên đà đi xuống của mình. Chợt mừng, nhưng rồi lại chợt lo khi hướng cái nhìn từ vòng loại World Cup 2006 về Tiger Cup 2004.

So với các đội bóng trong khu vực, chúng ta đã có thời gian chuẩn bị dài hơn cho Tiger Cup, nhưng lại phải vất vả tìm lại phong độ của mình sau hàng loạt sự cố. Còn họ, dù xuất phát sau, nhưng lại mở tốc độ băng về đích với những kết quả ấn tượng tại vòng loại World Cup 2006.

Trận hoà Lebanon có thể nói là một kết quả vượt ngoài sự mong đợi của giới chuyên môn khi so sánh tương quan lực lượng, khả năng giữa hai đội, cũng như đánh giá mặt bằng phong độ đang có chiều hướng sa sút của các học trò HLV Tavares.

Trận hòa này cũng góp thêm một ví dụ bên cạnh những trận đấu với Sinh viên Hàn Quốc (LG.Cup 2004), Hàn Quốc (vòng loại World Cup 2006), Porto B (Agribank Cup), khắc họa đậm nét nghịch lý: Đội tuyển Việt Nam thường chơi tốt trước các đội bóng mạnh, nhưng lại "xìu" khi gặp các đối thủ yếu.

Cũng từ trận đấu này, với việc đưa Minh Phương quay trở lại vị trí hậu vệ phải, đồng thời gia cố khả năng phòng thủ của tuyến giữa với việc bố trí 2 tiền vệ đều có xu hướng phòng ngự là Hồng Minh và Trường Giang, dường như ông Tavares đang đi ngược lại xu hướng chơi tấn công mà ông xây dựng cho các học trò. Trên thực trạng phòng ngự yếu kém của đội tuyển Việt Nam, phải chăng đây là một nghịch lý tích cực?

Kết thúc hành trình Lebanon, đội tuyển sẽ sang thẳng Thành Đô -Trung Quốc để tập huấn, chuẩn bị cho Tiger Cup 2004 - mặt trận chính của bóng đá Việt Nam. Có lẽ sẽ không cần phải nhắc lại ý nghĩa cực kỳ quan trọng của giai đoạn chuẩn bị nước rút này đối với thành tích của thầy trò HLV Tavares tại Tiger Cup.

Thế nhưng, vấn đề lại ở chỗ, ở thời điểm hiện nay, việc lựa chọn Thành Đô để tập huấn là không thuận. Bởi thời tiết ở đây rất lạnh, thậm chí có cả tuyết, đồng thời đội tuyển sẽ không có đối tượng cọ xát trong các trận đấu tập vì tất cả các đội bóng có hạng của Trung Quốc đều đang trong mùa giải.

Đó là chưa kể tập huấn ở một nơi lạnh giá, để rồi về thi đấu 2 trận đầu tiên của Tiger Cup ở vùng đất nóng phương Nam, sự chênh lệch quá lớn về nhiệt độ sẽ đặt đội tuyển Việt Nam đối diện với thách thức không nhỏ về thể lực.

Nhiều điều bất hợp lý như vậy nhưng đội tuyển vẫn phải đi là sao? Nghịch lý này đã chỉ ra một thực tế: Phải chăng không khí "nóng như rang" với những áp lực của dư luận, người hâm mộ ở trong nước đã khiến đội tuyển... stress, không thể tĩnh tâm để tập trung cho giai đoạn chuẩn bị cuối cùng nên họ buộc phải ra tìm "vùng trời bình yên" tại Thành Đô?

Tuy vậy, giờ đây quan trọng hơn cả là việc hoàn thiện chiến thuật, kiểm tra đội hình trước thời điểm xuất quân. Với một chuyến đi đổi không khí như vậy, người ta kỳ vọng thổi sức sống mới vào những cái đầu và đôi chân đang đi xuống vì quá mệt mỏi khi phải gánh chịu áp lực thành tích và sự quan tâm thái quá của giới truyền thông. Thứ đến là đội tuyển có môi trường yên tĩnh để chuyên tâm giải quyết những tồn tại về chuyên môn

Hoàng Nguyễn
.
.
.