Người chỉ huy có tấm lòng bao dung

Thứ Tư, 17/11/2004, 07:24
Mỗi một vụ án kết thúc, bên cạnh sự phấn khởi vì hoàn thành nhiệm vụ, nhiều đêm người chỉ huy ấy trăn trở trước việc nhiều bị can phạm trọng tội, bị kết án tử hình hoặc những bị can người dân tộc thiểu số phạm tội chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật.

Anh là Trung tá Chẩu Minh Thuyết, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra, nay là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Tuyên Quang.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, thuộc một huyện miền núi của Tuyên Quang, mơ ước đầu tiên của anh Thuyết là làm kỹ sư nông nghiệp để giúp gia đình và những người dân trong xã thoát khỏi sự đói nghèo. Nhưng như một duyên nợ, sau khi học xong ngành nông nghiệp, anh đi bộ đội, rồi về công tác trong ngành Công an. Hoạt động trong lĩnh vực mới mẻ, anh vừa tích cực trải nghiệm qua công tác thực tế, vừa ngày đêm miệt mài học qua sách vở, trường lớp, cặm cụi hoàn thiện mình trên cương vị của người lãnh đạo những đơn vị chuyên tấn công tội phạm.

Năm 1984, khi là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế Công an thị xã Tuyên Quang, anh cùng đồng đội tham gia bắt truy nã tên Nguyễn Văn Tiến, một đối tượng chuyên trộm cắp, cướp tài sản khắp tỉnh Hà Tuyên (cũ) lúc bấy giờ. Hắn rất liều lĩnh và manh động, trong người lúc nào cũng có súng và lựu đạn. Nhận được tin tên Tiến cùng 2 đối tượng khác đang ăn nhậu ở phường Phan Thiết, anh Thuyết chỉ huy một tổ công tác xuống ngay, quây bắt tại chỗ 2 tên đồng bọn của Tiến, còn hắn đã nhanh chân chui qua mái ngói lên nóc nhà, rồi từ đó “phi” qua các mái nhà lân cận.

Không để hắn trốn thoát, anh Thuyết và đồng đội vừa quan sát, vừa chạy đường tắt đuổi theo. Từ trên cao, tên Tiến chĩa súng bắn bừa xuống dưới, nhưng không trúng ai. Khi hết đường Tiến nhảy xuống hố vôi cũ, ngay lập tức anh Thuyết nhảy theo. Khi anh vừa chạm đáy hố vôi, tên tội phạm chĩa súng vào anh bóp cò. Với sự nhanh nhẹn của người trinh sát từng trải, anh Thuyết ngã lộn về phía sau, tránh liên tiếp những viên đạn từ nòng súng của tên Tiến. Hắn bỏ chạy. Các anh kiên quyết đuổi theo, khoảng vài trăm mét thì bắt được hắn. Sau chiến công này, anh Thuyết được phong hàm trước niên hạn, 2 người đồng đội của anh được phong hàm vượt cấp.

Năm 1998, anh Thuyết được bổ nhiệm là Phó phòng Cảnh sát điều tra, phụ trách Đội án về tội phạm ma túy. Đến tháng 6/2004, anh được bổ nhiệm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra. Là người chỉ huy, anh luôn có mặt đầu tiên tại hiện trường khi có các vụ án phức tạp xảy ra. Anh cặm cụi cùng đồng đội xem xét tỉ mẩn từng chi tiết tại hiện trường vụ án, từ đó có hướng nhận định đúng đắn để phá án thành công.

Trong quá trình xét hỏi đối tượng, anh luôn đặt vấn đề giáo dục, cảm hóa lên hàng đầu. Bao nhiêu năm làm công tác điều tra, trong thâm tâm, anh cảm thấy thanh thản bởi mình chưa khởi tố, bắt giam ai oan sai cả, cũng không bỏ lọt tội phạm và chịu lùi bước trước bất cứ vụ án khó khăn nào.

Từ năm 2000 đến nay, Trung tá Chẩu Minh Thuyết liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Và anh đã được Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị Hội đồng thi đua Bộ Công an xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng

Hòa Giang
.
.