Truy bắt kẻ dùng xăng đốt người ở TP. Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 18/11/2004, 20:16

Sau khi chồng gọi điện bảo mang tiền đến quán karaoke Tuấn ở số C38 Dương Quảng Hàm, (phường 7, quận Gò Vấp) để trả nợ, Giàu đã xách theo can xăng 2 lít đến. Sau hồi cãi vã to tiếng, bất ngờ Giàu mở nắp can xăng hất thẳng vào chủ nợ...

Nguyễn Hữu Nghĩa (23 tuổi), thường trú 463H/56 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, có nợ của Lê Thị Phương (còn gọi là Dung) 3 triệu đồng từ lâu.

Chiều 13/1, Phương cùng bạn trai tên Tâm đến chợ Gò Vấp tìm gặp Nghĩa đang uống nước ở đó. Phương đòi nợ Nghĩa và yêu cầu cùng đến quán karaoke Tuấn nói chuyện.

Tại đây Nghĩa buộc phải gọi vợ là Giàu đem tiền đến trả. Trong lúc Nghĩa đi gọi điện cho vợ thì bạn Phương là Trần Thúy Diễm gọi điện tới. Phương rủ Diễm đến quán karaoke trên để cùng vui chơi vì tưởng đòi được nợ. Diễm đến ngay sau đó ít phút.

Khoảng 15h40', Giàu đến điểm hẹn. Phương, Diễm, Giàu không thương lượng được với nhau mà còn dẫn đến to tiếng. Giàu hất cả can xăng vào người Phương, Diễm rồi bật quẹt ga định đốt.

Diễm thấy vậy nhào vào ôm lấy Giàu. Trong khi Diễm, Giàu đang vật lộn thì Nghĩa vội bật lửa quăng vào người Phương, Diễm. Giàu cũng bị bén lửa, nhưng do lượng xăng ít thấm trên người nên chỉ bị bỏng nhẹ. Còn Phương, Diễm bị bỏng độ 2.

Vợ chồng Nghĩa, Giàu bỏ trốn ngay sau đó. Công an, quận Gò Vấp, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tiến hành truy bắt kẻ phạm tội

Việt Dũng
.
.
.