Đổi cuộc đời cho một loài hoa

Thứ Tư, 17/11/2004, 14:03

Trần Tuấn Anh là người phát hiện ra một loại hoa lan mới. Loài hoa lan này được thế giới công nhận xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam và mang tên của người đã tìm ra nó – Hoàng Thảo Tuấn Anh (Dendrobium tuananhii).

Sinh năm 1965 tại quê hương Kinh Bắc, Trần Tuấn Anh sống trong một gia đình công chức bình thường. Cuộc sống khó khăn của thời bao cấp đã khiến Tuấn Anh vướng bận chuyện mưu sinh từ rất sớm. Sau hơn 10 năm làm việc tại Công ty Cao su Sao Vàng, Trần Tuấn Anh lên đường nhập ngũ.

Trong những năm tháng ở quân ngũ, Tuấn Anh đặt chân đến nhiều nơi thuộc các vùng rừng núi Tây Bắc, dãy Hoàng Liên Sơn hay những cánh rừng thuộc Vị Xuyên - Hà Giang. Tuấn Anh nhanh chóng bị cuốn hút bởi những màu sắc mê hoặc của những loài hoa lan tuyệt đẹp. Kể từ đó, hành trang trên lưng người lính trẻ có thêm những giò lan lúc lỉu. Không đành lòng để hoa lại giữa rừng sâu thẳm không người chăm sóc và thưởng thức nên anh giữ lại tất cả và bắt đầu tìm kiếm thêm nhiều loài hoa lan khác nữa.

Sau khi xuất ngũ, Tuấn Anh trở lại với công việc của mình tại Nhà máy Cao su Sao Vàng. Mặc dù còn làm việc ở công ty, song những khi rảnh rỗi, anh lặn lội lên rừng đi tìm về những giống lan lạ. Rồi cũng vì quá say mê với hoa lan mà Tuấn Anh bê trễ cả công việc tại công ty. Khi niềm đam mê lên đến đỉnh điểm, anh quyết định xin nghỉ hẳn ở nhà để tìm kiếm và chăm sóc hoa lan trong khu vườn nhỏ bé của mình.

Tuấn Anh trồng hoa lan với cái vốn kinh nghiệm bản thân. Có những loài anh đã phải trồng đến bốn, năm kiểu khác nhau mới tìm thấy được một phương pháp phù hợp nhất. Hoa lan là một giống hoa quý, cực kỳ khó tính, không phải ai cũng có thể chơi và trồng nó được. Tuấn Anh nhớ lại, khi anh mới gắn bó với hoa lan thì người chơi hoa lan ở Hà Nội không có nhiều, hiểu về hoa lan lại càng hiếm hơn nữa.

Ngày ấy, anh chơi hoa lan vì yêu quý nó, chứ thực tình anh chưa thể hiểu hết được giá trị của mỗi loài hoa mà anh đang có. Do vậy, thấy anh là người đặc biệt yêu thích hoa lan nên nhiều người đã mang đến tặng anh những cuốn sách hướng dẫn cách trồng hoa lan của nước ngoài. Có những quyển sách mà anh phải đổi bằng hoa lan, rồi lại có cả những cuốn sách giá hàng trăm USD mà anh vẫn cố mua bằng được.

Thế nên, những "mớ" cây lan mà anh đã từng mua với giá rất "bèo", nay nghiền ngẫm những cuốn sách và tạp chí ấy, Tuấn Anh mới nhận ra rằng mình đã có trong tay rất nhiều loài lan quý hiếm với giá trị không thể tính bằng tiền. Có những giống lan của anh được trả giá hàng trăm triệu đồng.

Những người đến với vườn lan của Tuấn Anh ngày càng đông, không chỉ có người Việt Nam mà còn có rất nhiều những khách đến từ các nước. Trong số những vị khách đến thăm vườn lan của anh, có cả những người bạn từ nước Đức xa xôi. Khi bị hút vào sắc đẹp của các loài hoa lan, những vị khách ấy đã tình nguyện cùng anh lên rừng tìm thêm loại hoa mới. Một lần, anh và người bạn nước ngoài kia lạc lối trong một khu rừng thuộc tỉnh Thái Nguyên. Đi suốt đêm trong rừng, họ đã chụp được rất nhiều bức ảnh về những loài hoa lan khác. Chuyến đi ấy tuy không có được kết quả như mong muốn, nhưng nó trở thành một kỷ niệm mà anh không thể nào quên.

Sưu tầm và trồng lan chỉ vì quá yêu hoa lan nên Tuấn Anh nhất định không bán một cây nào trong khu vườn của anh. Ước muốn của anh là có một khu vườn thật rộng lớn và đầy đủ các loài hoa lan. Nhưng mua cây càng nhiều thì túi tiền của anh ngày càng cạn kiệt.

Cuối cùng, với sự động viên và giúp đỡ của những người yêu hoa lan, Tuấn Anh bắt đầu công việc kinh doanh.Tuy nhiên, không phải là người may mắn trong kinh doanh nên Tuấn Anh cũng gặp không ít khó khăn. Với loại Hoàng Thảo Tuấn Anh, anh đã dồn hết số vốn còn lại để mua về hơn hai trăm gốc.--PageBreak--

Tiền để đầu tư cũng hết, những loại cây khác cứ ùn lại khiến anh gặp một phen lao đao. Người đàn ông si mê những loài lan quý ấy đã rơi vào tình cảnh nợ nần khi mà công việc kinh doanh với anh còn khó hơn cả trồng hoa lan.

Trong lúc túng bấn nhất về kinh tế thì người vợ thân yêu của Tuấn Anh lại ra đi. Buồn và thất vọng, anh quyết định dựng một căn nhà nhỏ giữa vườn lan, để sống và chăm sóc cho khu vườn với hơn 300 loại lan quý hiếm.

Câu chuyện về loài hoa mang tên Tuấn Anh

Đi khắp các núi rừng Việt Nam để tìm cho được thật nhiều những loài hoa lan quý, thậm chí anh còn sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản để tìm kiếm cho bộ sưu tập hoa lan của mình được đầy đủ. Nhưng loài lan mà anh phát hiện ra đầu tiên và đặt cho nó chính tên của mình thì lại chẳng mất công lặn lội ở núi rừng nào cả.

Vào năm 2002, trong một chuyến hàng mà anh đặt mua từ vùng núi của tỉnh Sơn La, Tuấn Anh đã phát hiện ra một loài lan lạ. Anh đưa vào trồng thử và sau một năm cây bắt đầu nở hoa. Ngày bông hoa đầu tiên nở cũng là ngày Tuấn Anh phát hiện ra rằng, đó là một loài hoa lan lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới. Đây là loài hoa lan vốn sống ở vùng núi thuộc tỉnh Lai Châu với độ cao khoảng 800 đến 1.000m so với mặt nước biển.

Anh đã đặt cho loại lan mới này, cái tên Hoàng Thảo Tuấn Anh. Loài hoa này rất dễ trồng, hoa nở nhiều từ gốc tới ngọn bền lâu và có hương thơm. Với màu sắc tím hồng, loài lan này đã hội tụ đầy đủ những yếu tố hấp dẫn những người chơi lan. Trên Tạp chí Orchid (chuyên về hoa lan) số tháng 2/2004, Viện sỹ Hàn lâm Nga Leonid Averyanov viết: "Loài lan Hoàng Thảo Tuấn Anh (tên khoa học là Dendrobium tuananhii) được bổ sung vào bộ sưu tập các loài hoa lan đa dạng của Việt Nam. Loài lan này ông Tuấn Anh đã phát hiện ra và được công nhận, tên ông đã được đặt cho loài hoa này".

Ngồi nói chuyện với anh trong “Ngọc Lan viên” với hàng trăm bức ảnh mà anh đã chụp được qua những chuyến lặn lội trong rừng sâu, Tuấn Anh đã đọc và kể cho tôi nghe về từng loại một cách say mê. Dày công tích luỹ và nghiên cứu về hoa lan, sự hiểu biết về hoa lan của Tuấn Anh ngày càng đầy đặn khiến anh tự tin hơn trước mỗi lần chọn giống hoa.

Cách đây không lâu, Tuấn Anh đã được mời làm người hướng dẫn trồng hoa lan trên truyền hình. Giờ đây, mỗi ngày rảnh rỗi, anh lại dành cho mình một khoảng thời gian nhất định, ngồi ngắm nhìn những giò lan đang trổ bông và phác thảo ý ra một cuốn sách mà anh đang viết về tất cả những loài hoa lan của vùng nhiệt đới

Kiều Thơm
.
.
.