Giả điên đi trộm, lấy tiền ăn chơi

Thứ Tư, 17/11/2004, 10:44

Mỗi khi đi ăn trộm bị bắt, hắn đều tỏ ra ngu ngơ, nói năng lảm nhảm, thậm chí trút bỏ hết quần áo, giày dép như người tâm thần. Được tha, hắn lại tiếp tục gây án. Tổng cộng từ năm 2001 - 2004, kẻ trộm giả điên này đã tiến hành thành công 82 phi vụ tại Tiền Giang và Bến Tre.

Lần cuối cùng Nguyễn Công Lực (27 tuổi) ngụ tại 33/4 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, bị bắt là ngày 14/6/2004. Như rất nhiều lần trước đó, Lực cũng nhanh nhảu "nhập vai" thành một kẻ khù khờ, lúc tỉnh lúc mê, khi nói, khi lắc đầu. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hắn đã phải hiện nguyên hình là một tên trộm giả điên.

Trước các cơ quan điều tra, Lực khai nhận đã tiến hành tổng số 82 vụ, trong đó có 73 vụ trộm và 9 vụ cướp giật, lấy đi số tài sản gồm 23 xe gắn máy các loại cùng rất nhiều tiền, vàng, điện thoại di động... trị giá hàng trăm triệu đồng.

Số tài sản trộm được, Lực mang lên TP. Hồ Chí Minh bán với giá rẻ. Chẳng hạn như chiếc xe City trộm được tại xã Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre, Lực chỉ bán 500.000 đồng; chiếc xe Dream lấy ở xã Mỹ Thạnh An, thị xã Bến Tre, bán 1 triệu đồng; chiếc xe Dream Trung Quốc và giấy chứng nhận đăng ký xe của anh Nguyễn Văn Hoàng (ngụ Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang) Lực bán chỉ 800.000 đồng.

Có tiền, hắn lao vào các cuộc nhậu nhẹt, bia ôm, ăn xài thỏa thích. Tiền hết, hắn lại tiếp tục đi trộm. “Ăn hàng” ở Tiền Giang mãi sợ bị lộ, Lực nhảy phà Rạch Miễu sang đảo dừa Bến Tre.    

Sau khi tiến hành tập hợp chứng cứ, ngày 14/6, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Công Lực. Hiện “siêu trộm” giả điên đang chờ ngày ra trước vành móng ngựa

Thái Bình
.
.
.