Chào bạn!      
Nhịp cầu nhân ái 
Thần y Võ Hoàng Yên chữa bệnh cứu người
03:19:00 01/05/2011
Lương y Võ Hoàng Yên nói: "Chứng kiến quá trình trị bệnh của tôi, mọi người cứ nghĩ tôi có phép màu nhưng thực sự chẳng có gì huyền bí cả. Phương pháp chữa bệnh của tôi là cả một quá trình khổ luyện, tích lũy kiến thức qua bí quyết gia truyền. Tôi muốn bổ sung, dạy và phổ biến cho nhiều người cùng làm theo. Bởi đây là huyệt đạo thật chứ có gì mà giấu giếm...".
Theo lời mời của một cán bộ ngành Y tế tỉnh Bình Phước có con bị bệnh, ngày 9/4, lương y gia truyền Võ Hoàng Yên, ngụ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã đến tỉnh Bình Phước (lần 2) để chữa bệnh miễn phí cho một số bệnh nhân mà sự sống được ví như "ngàn cân treo sợi tóc".

Ngày 29 và 30/4, ông đã ra Hà Nội trực tiếp chữa bệnh cho bà con tại chùa Trăm Gian (huyện Chương Mỹ). Qua điều trị (có sự chứng kiến trực tiếp của một số cơ quan chức năng) bằng phương pháp y học cổ truyền thông thường, những chứng bệnh nan y, tưởng như "bó tay" đã được lương y Yên hóa giải thành công với một khả năng đặc biệt kỳ diệu.

Khu vực ấp Suối Cam, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước trở nên nhộn nhịp bởi hàng trăm người dân đi xe gắn máy, ôtô từ khắp nơi rủ nhau đến gặp lương y Võ Hoàng Yên xin trị bệnh. Có người ở tận các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng cũng rủ nhau đến đây tìm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình là mong con cháu, ông bà được lương y Võ Hoàng Yên trị khỏi bệnh.

Lương y Võ Hoàng Yên thăm khám, chuẩn bị chữa bệnh cho nhà văn Sơn Tùng (ngày 30/4/2011) tại chùa Trăm Gian, Chương Mỹ, Hà Nội.

Bác sĩ Bùi Văn Tự, ngụ ấp Suối Cam, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, hiện là Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Bình Phước người trực tiếp mời lương y gia truyền Võ Hoàng Yên về điều trị cho người con trai bị bệnh khiếm thính bẩm sinh của mình cho biết: "Qua điều trị của thầy Yên, tôi nhận thấy, đây là một phương pháp phục hồi chức năng mà trước khi điều trị, một hơi thở của cháu chỉ nói 1 vài 3 tiếng rất nặng, khó nghe. Nhưng sau điều trị thì dễ nghe, nói to, rõ hơn, một hơi thở của cháu nói dài hơn 5, 6 tiếng. Tôi nghĩ, đây là phương pháp phục hồi chức năng tốt. Theo lương y Yên, để khả năng phục hồi tốt hơn, con tôi phải mất thêm 4 - 5 lần điều trị nữa. Dịp này, tôi mời Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế, Hội Đông y tỉnh, Bệnh viện y học cổ truyền, các anh đều chứng kiến và cộng nhận hiệu quả".

Lương y gia truyền Võ Hoàng Yên (mặc áo trắng) đang điều trị cho các bệnh nhân tại Bình Phước. Ảnh: Đức Trí.

Lương y Võ Hoàng Yên tâm sự: "Đối với những người bị bệnh khiếm thính, tai biến, liệt giường chờ "về với ông bà" hoặc những chứng bệnh nan y khác thì niềm ao ước là được cứu chữa để có cơ hội kéo dài thêm sự sống. Xuất phát từ lòng thương người nên tôi mới đến đây điều trị. Nhiều người không có khả năng đi lại, nghe, nói… khác gì là người thân mình vậy nên tôi tự nguyện cứu chữa với mong muốn giản dị được giúp họ phục hồi chức năng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội".

Theo quan sát của chúng tôi, có rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị liệt nửa người hoặc 2 tay, 2 chân do nguyên nhân bị té ngã đều được lương y Yên và các học trò chữa khỏi hoặc vơi giảm hẳn bằng phương pháp bấm huyệt đạo. Trong đó, có cả nhiều quan chức, y, bác sĩ cũng đưa người thân đến chữa trị bệnh bằng phương pháp hiệu quả này và hồ hởi ra về trong vui sướng.

Và những người tìm đến để cầu cứu lương y Võ Hoàng Yên chữa trị có cả người già, con trẻ. Tất cả họ đều đã chạy chữa khắp nơi nhưng không lành bệnh. Người thì khiếm thính bẩm sinh, người thì khiếm thính do sốt, do tai nạn, có người bị bại liệt nằm bất động trên giường nhiều năm qua.

Ông Phạm Tân Xuân, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long nói: "Vợ tôi bị tai biến cách đây gần 4 năm, trị nhiều nơi không thấy chuyển biến, hôm nay được lương y Võ Hoàng Yên khai thông huyệt đạo nên bệnh tình đã tốt hơn, bà đã bỏ gậy tự đi được, tôi rất mừng". "Mừng quá, không biết nói làm sao nữa. Giấc mơ của tôi từ lâu đã thành sự thật" - bà Nguyễn Thị Lan tiếp lời chồng. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của bà Lan sau khi đứng lên và đi lại được, hàng trăm người đứng xem đã vỗ tay tán thưởng.

Tương tự, ông Nguyễn Quang Hiện, ngụ phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, cho biết, ông bị khô khớp, không đi được từ 4 năm nay. Bây giờ lên đây điều trị không nhức, đi lại tự do. "Trước tôi thấy bi quan lắm nhưng suốt từ sáng tới giờ cảm thấy con người khoan khoái lắm" - ông Hiện vui mừng nói.

Việc chữa cho một người bị khiếm thính do bẩm sinh hay bệnh tật gây ra mà nghe, nói trở lại được là điều tưởng chừng không thể thực hiện được, thế nhưng với lương y Võ Hoàng Yên thì chỉ cần vài thao tác khai thông huyệt đạo là nhiều người cùng một lúc đã nghe và cất được tiếng nói trước sự vui mừng khôn xiết của người thân và những người chứng kiến.

Tận mắt chứng kiến các thao tác khai thông huyệt đạo dành cho 6 người câm, điếc, từng người từ lúc ú, ớ, sau khai thông huyệt đạo ở sau gáy, dưới họng, trong lưỡi… ngay lập tức có thể đếm, nói và nghe được đã làm các bệnh nhân và mọi người đứng xem vỗ tay reo hò. Hàng chục người dân khác bị tai biến, di chứng là bại liệt hoặc câm điếc đã được lương y Yên trị giảm hẳn bệnh trong vài phút vẫn không tin vào mắt mình. Tận mắt chứng kiến hàng trăm người bị bại liệt, câm điếc, thoái hóa cột sống do tai biến được lương y Yên và nhóm học trò trị khỏi cho họ bằng phương pháp bấm huyệt theo y học cổ truyền có pha lẫn cái mới riêng của lương y Yên, hàng trăm người dân đã thật sự tin tưởng phương pháp trị liệu này.

Lương y Võ Hoàng Yên nói: "Chứng kiến quá trình trị bệnh của tôi, mọi người cứ nghĩ tôi có phép màu nhưng thực sự chẳng có gì huyền bí cả. Phương pháp chữa bệnh của tôi là cả một quá trình khổ luyện, tích lũy kiến thức qua bí quyết gia truyền. Tôi muốn bổ sung, dạy và phổ biến cho nhiều người cùng làm theo. Bởi đây là huyệt đạo thật chứ có gì mà giấu giếm. Những năm qua tôi đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm với nhiều người để họ cùng nắm bắt, vận dụng cứu người. Với sự hướng dẫn của tôi nhiều người cũng đã vận dụng thành công".

Cũng theo lương y Yên, người Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn. Điều này thể hiện qua việc không bỏ rơi người nghèo khổ, người khuyết tật, người không may bị tai nạn trong cuộc sống. Ông trị bằng cách day ấn huyệt đạo, có học qua sách vở nhưng không rập khuôn theo lý thuyết mà phát triển trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn.

Qua một ngày điều trị, trước sự chứng kiến của đại diện cơ quan hữu quan như: lãnh đạo chính quyền địa phương, Vụ Y học cổ truyền - Bộ Y tế, Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền, Hội Y học cổ truyền tỉnh Bình Phước… đã có gần 100 trường hợp được cứu chữa. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân câm, điếc, bại liệt, tai biến và nhiều bệnh nan y khác quá đông, trong khi thời gian hạn chế nên nhiều người đành phải ra về trong sự tiếc nuối.

Bà Trần Tuyết Minh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết: Xung quanh vấn đề lương y gia truyền đến Bình Phước điều trị bệnh, tôi nhận thấy ai cũng mong mình khỏe mạnh để sống vui, sống có ích. Việc ông dành thời gian đến điều trị bệnh miễn phí cho nhiều bệnh nhân trong tỉnh là một nghĩa cử tốt, đáng trân trọng. Thông qua đó, người bệnh mới có cơ hội để lành bệnh, hồi phục chức năng.

Tuy nhiên thời gian lương y Yên đến Bình Phước quá ngắn ngủi nên hiệu hiệu quả, mức độ, sự thành công đến đâu, ngành Y tế tỉnh cần nghiên cứu, hỗ trợ để lương y hành nghề theo đúng pháp luật. Đặc biệt, lương y cho biết ông chỉ chữa được một số bệnh chứ không phải bách bệnh nên khi thông tin phải chính xác để tránh gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Nhà Văn Sơn Tùng được lương y Võ Hoàng Yên bấm huyệt đã nói được rõ ràng hơn

Thời tiết ngày đại lễ 30/4 năm nay rất đẹp, sau hơn một tiếng đồng hồ hỏi thăm đường xe chúng tôi có mặt tại chùa Trăm Gian, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. lúc này tại sân chùa Trăm Gian đã rất đông người đến ghi tên, ngồi chờ chữa bệnh. Số đăng ký chữa bệnh của nhà văn Sơn Tùng 183. Bà con biết tiếng nhà văn thương binh này nên đã nhường ông được chữa bệnh trước. Nhờ thế, ngay sau khi gặp nhà văn Sơn Tùng, lương y Võ Hoàng Yên đồng ý chữa bệnh cho nhà văn, ưu tiên làm sớm cho ông...

Đúng 9 giờ 20 tôi đưa ba tôi - nhà văn Sơn Tùng vào gian nhà trong khu chùa dành riêng cho lương y Võ Hoàng Yên và học trò của ông cho việc trị bệnh. Ngồi chờ đến lượt, tại đây tôi được chứng kiến lương y trị bệnh cho 4 người, gồm hai người lớn độ tuổi từ 60 đến 65 và hai cháu nhỏ, một cháu chừng 8 đến 10 tuổi và một cháu 18 tuổi, tất cả đều bị liệt chân, tay, một bên, hoặc cả hai bên. Trong 4 người được lương y trị bệnh có 3 người tự đi lại được ngay. Đặc biệt có cháu nhỏ tôi thấy cháu đi lại bình thường ngay sau khi điều trị. Trước đó mẹ cháu phải bế trên tay. Còn một cháu 18 tuổi chỉ nói được, tôi nghĩ chắc cháu bị bệnh não bẩm sinh từ nhỏ nên khó lòng cải thiện bệnh được.

Đối với nhà văn Sơn Tùng, ngay sau khi làm một số động tác thăm dò xem sức chịu đựng của nhà văn, lương y thấy ông không chịu được đau đớn khi bắt tay vào chữa cho ông có thể đứng lên đi lại được. Cuối cùng lương y Võ Hoàng Yên làm vài động tác rất đơn giản là dùng tay kéo lưỡi và phát tay rất mạnh vào cột sống nhà văn Sơn Tùng đã khiến cho sống lưng ông ngay thẳng và ông ngồi được trên nghế dài bằng gỗ không cần người đỡ, tuy chưa ngồi thẳng lưng được.

Và ngay sau đó tiếng nói của nhà văn cũng có phần rõ ràng hơn. Có thể nói đây là một kỳ tích đáng kinh ngạc, vì trước đó cột sống nhà văn bị vặn lệch do di chứng tai biến não, do đó ông chỉ ngồi được trong xe lăn, hoặc ngồi trên giường có tay vịn hay có người đỡ và giọng nói bị méo… Gia đình tôi rất xúc động, xin hết lòng cảm ơn lương y Võ Hoàng Yên và các cộng sự.

Sơn Định (Con trai nhà văn Sơn Tùng)

Về việc điều trị miễn phí, lương y Võ Hoàng Yên cho biết:

- Xin nói thật, hồi đó nhà tôi quá nghèo, tôi sống, học tập và lớn lên đều được nhiều thượng tọa giúp đỡ. Trong đó, có nhiều thượng tọa là ân nhân ở Bình Dương. Do vậy, việc tôi khám, trị bệnh hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân là chủ yếu giúp đời, trả ơn cuộc đời.

- Hiện nay, ngoài việc trị bệnh và truyền đạt lại cho học trò trị bệnh giúp đời, tôi còn làm Giám đốc Công ty cổ phần Phú Bình Yên, chuyên sản xuất và trồng cao su ở thôn 3, xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Do vậy, tiền bạc đối với tôi không thành vấn đề mà niềm vui lớn nhất là nhìn thấy những người ngồi xe lăn đứng dậy đi được, những đứa trẻ, người già câm điếc nói lại được những âm từ phát ra, không phải mất nhiều tiền bạc chạy đôn chạy đáo nhiều nơi khám chữa bệnh. Cái đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Cuộc đời và cách chữa trị bệnh của lương y Võ Hoàng Yên:

Sinh năm 1975, ngụ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, ông xuất thân từ một gia đình rất nghèo. Do gia đình quá nghèo nên đã gửi ông vào chùa Hưng Nghĩa Tự (thị trấn Cái Nước). Tại đây, ông được các thượng tọa chỉ dạy cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau đó, ông được ở các chùa khác để ăn học, trong quá trình này, ông tiếp tục học được cách chữa trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau nhiều năm bôn ba với nghề lương y khám bệnh, bốc thuốc, ông tích tụ từ các phương pháp trị bệnh theo y học cổ truyền và nghiên cứu thành đề tài riêng cho mình trên nền tảng tích tụ từ cái cũ


Đức Trí - Quốc Phong

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Trao học bổng hiếu học cho 635 HS-SV nghèo học giỏi (22/05)
     Bát cháo tình thương ấm lòng bệnh nhân nghèo (21/05)
     Hơn 1.000 trẻ em khuyết tật, bất hạnh được tổ chức vui chơi, hoạt động hè (21/05)
     Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà trẻ em nghèo Trà Vinh (21/05)
     Nghệ An: Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” (20/05)
     Trên 2.000 người được khám bệnh, phát thuốc, tặng quà trong Ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng 2013 (20/05)
     Tình mẫu tử chiến thắng bệnh tật (19/05)
Các bài đã đăng:
     Hỗ trợ 55 triệu đồng xây dựng nhà cho người nghèo ở Quảng Nam (30/04)
     Một người khiếm thị chụp ảnh nuôi con (30/04)
     “Kho vàng” của cô giáo mù (29/04)
     Trao 30 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo quận Tây Hồ (Hà Nội) (28/04)
     Người phụ nữ bán ve chai bị nhiễm trùng máu (28/04)
     Cienco 5 trao 50 suất học bổng cùng bạn đến trường cho học sinh nghèo (27/04)
     Ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất và sóng thần hơn 5 triệu USD (27/04)
 

 

TIÊU ĐIỂM
VietinBank tặng 1.000 cặp phao cho học sinh Quảng Ninh
Tại Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn (Hoành Bồ, Quảng Ninh), VietinBank tổ chức trao tặng 1000 cặp phao cứu sinh cho học sinh.
VietinBank tặng 1.000 cặp phao cho học sinh Quảng Ninh
Xoa dịu nỗi đau của những công nhân bị TNLĐ nặng
Những thân thể mất đi cánh tay, đôi chân; những bước đi khó nhọc, liêu xiêu dáng tiều tụy; những đôi mắt đã mù lòa… Tai nạn thảm khốc ngày nào vẫn in hằn vết tích trên người họ. Nhưng đến nơi đây, nỗi đau như bị xua đi nhường chỗ cho nụ cười, cho lời ca trong ăm ắp nghĩa tình.
Xoa dịu nỗi đau của những công nhân bị TNLĐ nặng
Yêu cuộc đời vượt qua số phận
Đôi bàn tay của Bé Năm quặp lại, cứng quèo, cố cầm sợi giấy nhỏ tí xíu, dùng chiếc kim “sào” cuộn sợi giấy lại thành bông hoa giấy tròn xoe. Hỏi chuyện, tôi mới biết rằng, ngoài đôi bàn tay tật nguyền, tư duy của Bé Năm cũng không bình thường. Ở tuổi gần 40, chị vẫn chỉ là Bé Năm. Thế nhưng, cũng giống như nhiều người khuyết tật trong trung tâm này, Bé Năm đã làm được những việc tưởng chừng không thể.
Yêu cuộc đời vượt qua số phận
Trường Đại học ANND trao nhà tình đồng đội cho cán bộ Công an khó khăn
Ngày 21/4, Đoàn Thanh niên Trường Đại học ANND phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức bàn giao Nhà tình đồng đội tặng Thiếu úy Đoàn Hoàng Anh. Đến dự buổi lễ có lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo địa phương và đại diện Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học ANND.
Trường Đại học ANND trao nhà tình đồng đội cho cán bộ Công an khó khăn
Vụ 5 người tìm trầm bị giết chết: Giúp các gia đình vơi bớt nỗi đau
Dưới cái nắng cháy da của vùng cát Quảng Bình, chúng tôi về xã Quảng Sơn, Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình nơi có 5 người dân đi tìm trầm vừa bị giết chết một cách man rợ. Nhìn những ngôi nhà trống huơ, trống hoắc, những em bé thập thò nhìn người lạ...và di ảnh của các phu trầm khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Thân nhân mỗi nạn nhân phu trầm được trao 5 triệu đồng từ Quỹ từ thiện của Báo CAND và Công ty Duy Lợi, số tiền không nhiều nhưng giúp những gia đình nơi đây phần nào với bớt nỗi đau, khó khăn thường nhật mỗi ngày.
Vụ 5 người tìm trầm bị giết chết: Giúp các gia đình vơi bớt nỗi đau
Giúp người dân thoát nghèo bằng nhiều cách làm sáng tạo
Vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, năm 2012, TP HCM đã vận động được 126 tỷ đồng chăm lo cho dân nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trên toàn thành phố chỉ còn 2,12% (38.632 hộ). Trên 800 căn nhà tình thương, gần 200 căn nhà tình nghĩa được xây dựng, sửa chữa và gần 20.000 học bổng các cấp đã kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tiếp tục cắp sách đến trường.
Giúp người dân thoát nghèo bằng nhiều cách làm sáng tạo
Giao lưu văn nghệ, gây quỹ “Thắp sáng ước mơ, cùng em vui đến trường”
Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2013) và tiến tới Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cơ quan đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG tại TP Hồ Chí Minh và Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Đồng Nai; Công ty TNHH Hàng Hải Sao Mai (Vũng Tàu), Công ty CP Kỹ thuật Ngôi sao TP HCM, Công an huyện Vĩnh Cửu, Trường THCS Mã Đà và các nhà hảo tâm đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ, tặng quà, gây quỹ “Thắp sáng ước mơ” cùng em vui đến trường.
Giao lưu văn nghệ, gây quỹ “Thắp sáng ước mơ, cùng em vui đến trường”
Hai đứa trẻ mồ côi sống bơ vơ ở tầng hầm nhà cộng đồng
Kể từ ngày chị Hóa bị bạo bệnh qua đời, trong góc tầng hầm nhà sinh hoạt cộng đồng phường Phú Hòa, TP Huế chỉ còn lại hai đứa con nhỏ dại của chị bơ vơ, thui thủi.
Hai đứa trẻ mồ côi sống bơ vơ ở tầng hầm nhà cộng đồng
Lời khẩn cầu trước sinh mệnh bé gái một tuổi
14 tháng, Thanh nhỏ xíu như đứa trẻ mới hơn 1 tháng tuổi, chỉ nặng 5kg. Thấy con nhỏ, yếu, vợ chồng chị Sáu nghĩ rằng do thiếu thốn, con không được ăn uống đầy đủ. Nhưng đến khi bé Thanh phải đi bệnh viện cấp cứu vì bệnh viêm phổi thì bác sỹ mới phát hiện bé mắc bệnh tim bẩm sinh: Thông liên nhĩ lỗ thứ nhất, thứ hai, có hai bộ máy van nhĩ thất riêng biệt, thông liên thất phần buồng nhận, hở van nhĩ thất trái, phải…
Lời khẩn cầu trước sinh mệnh bé gái một tuổi
Xin giúp đỡ anh Thủy 23 năm gắn liền với giường bệnh
Cả quãng thời thơ ấu, Lê Văn Thủy không có những tháng ngày tung tăng chạy nhảy cùng bạn bè. Từ lúc lọt lòng mẹ đến khi trở thành chàng trai 23 tuổi, thời gian với Thủy chủ yếu gắn mình với chiếc giường bệnh.
Xin giúp đỡ anh Thủy 23 năm gắn liền với giường bệnh
Thiện tâm của một nữ tu
Không chỉ nhận nuôi trẻ em bất hạnh, gần 8 năm nay, đều đặn mỗi sáng thứ 2, 3, 4 sơ Hiện cùng các nữ tu ở nhà thờ Đông Hà nấu cháo phát cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, trong đó có bệnh nhân HIV/AIDS.
Thiện tâm của một nữ tu
Về với bà con gặp hoạn nạn mưa đá ở Mường Khương
Ngày 30/3, đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND có mặt tại xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - xã bị thiệt hại nặng nhất do trận mưa đá rạng sáng 26/3 gây ra. Cây cối xác xơ, nhà cửa bị hư hỏng nặng, thóc, ngô, quần áo bị ướt sũng và nước sạch thiếu nghiêm trọng.
Về với bà con gặp hoạn nạn mưa đá ở Mường Khương
Về nơi gắn kết những mảnh đời da cam
Qua câu chuyện của các nạn nhân chất độc da cam, của các bảo mẫu và những gì mình nhìn thấy giúp tôi thêm hiểu hơn về ngôi làng đặc biệt mang tên làng Hữu Nghị cũng như những gì mà cộng đồng quốc tế đang cùng hàn gắn vết thương chiến tranh.
Về nơi gắn kết những mảnh đời da cam
Hai bà cháu vô gia cư trong clip trên mạng xã hội đã có nhà ở
Câu chuyện bắt đầu từ một đêm giáp Tết Quý Tị, khi MC Thành Trung (giải Én đồng trong cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2012”) bắt gặp trên đường Hà Nội cảnh hai bà cháu nhặt rác giữa cái rét căm căm...
Hai bà cháu vô gia cư trong clip trên mạng xã hội đã có nhà ở
Xót lòng hoàn cảnh 4 anh em mồ côi
Ở xóm Mới, thôn Phò An, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế, ai cũng biết hoàn cảnh cơ cực của 4 anh em mồ côi cả cha, lẫn mẹ. Ngay từ nhỏ, Phan Thế Quy (21 tuổi) cùng 3 em mình đã phải sống thiếu tình thương của mẹ khi người mẹ là Đoàn Thị B. đã dứt gánh ra đi do không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ. Ít lâu sau, bố Quy - ông Phan Thế Niệm “đi bước nữa” để có người chăm sóc cho các con.
Xót lòng hoàn cảnh 4 anh em mồ côi
Cụ bà mang khối u quái trên mặt gần 40 năm cần được giúp đỡ
Đó là cụ Nguyễn Thị Lành (75 tuổi), trú tại tổ 35, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Khi chứng kiến cụ Lành phải mang khối u nặng cả ký choán gần nửa mặt, xin làm thuê ở chợ Hòa Khánh, ai cũng đều xót xa, thương cảm.
Cụ bà mang khối u quái trên mặt gần 40 năm cần được giúp đỡ
Nhiều tổ chức thăm viếng, chia sẻ hỗ trợ nạn nhân vụ TNGT ở Khánh Hòa
Ủy ban quốc gia về an toàn giao thông quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông, Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau của người bị thương và gia đình những người tử nạn.
>> Kinh hoàng hai xe khách đấu đầu, 11 người tử nạn
Nhiều tổ chức thăm viếng, chia sẻ hỗ trợ nạn nhân vụ TNGT ở Khánh Hòa
Người đàn ông chưa vợ, nhận nuôi 12 đứa trẻ ở chân núi Cấm
Anh Út Bông chưa một ngày làm cha. Thế mà, anh lại làm cha của những đứa trẻ không phải máu thịt của mình rất khéo. Anh biết tắm cho chúng từ lúc mới lọt lòng, biết hút sữa mỗi khi chúng bị sặc sữa... Nghĩa là, anh biết chăm trẻ nhỏ như hầu hết những bà mẹ cực kỳ khéo tay.
Người đàn ông chưa vợ, nhận nuôi 12 đứa trẻ ở chân núi Cấm
Sự sống mong manh của một quân nhân cần cứu giúp
Đứng bên ngoài hành lang Phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức, vợ chồng ông Nguyễn Văn Chiến ở thôn Cẩm Hà, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lòng như lửa đốt. Cậu con trai út của họ đang phải trải qua những giờ khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Nước mắt mặn mòi của người cha già đã kinh qua chiến tranh khiến người đối diện không thể đành lòng.
Sự sống mong manh của một quân nhân cần cứu giúp
Mở rộng vòng tay giúp đỡ trẻ mồ côi
Đoàn viên thanh niên Báo CAND, Cục Trinh sát ngoại tuyến (Tổng cục An ninh I, Bộ Công an) và Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục CSGT đường bộ - đường sắt trao tặng tiền mặt và quà cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Đông.
Mở rộng vòng tay giúp đỡ trẻ mồ côi
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.