Chào bạn!      
Pháp luật 
Bị cáo tại tòa.
Hoãn xử vụ giết người trong nhà trọ ở quận 12, TP HCM
09:40:25 19/08/2011
Ngày 17/8, sau hơn 3 giờ xét hỏi, HĐXX TAND TP HCM đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ án Trần Văn Minh (50 tuổi, ngụ quận 11, TP HCM) bị truy tố về tội "Giết người" do còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Theo HĐXX, vụ án còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các nhân chứng, người liên quan, trong khi bị cáo không thừa nhận giết người, không thừa nhận con dao thu giữ tại hiện trường là của bị cáo… nên cần thiết phải hoãn phiên tòa để xem xét lại một số tình tiết trong vụ án.

Án mạng tại khu nhà trọ

Theo nội dung vụ án, ngày 2/10/2009, Trần Văn Minh đến thuê phòng trọ số 1 tại nhà không số, tổ 27, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12, do bà Trang Thị Mỹ Lệ làm chủ. Sáng hôm sau, nhìn thấy phòng trọ của Minh có nhiều kiến, chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (22 tuổi, ngụ Bình Thuận), ở trọ cùng dãy phòng, liền cho Minh mượn bình xịt kiến rồi đi làm. Minh ra quán tạp hóa gần đó mua 6 chai bia về uống.

Đến khoảng 15h cùng ngày, khi chị Nguyệt trở về phòng trọ của mình thì thấy Huỳnh Tấn Thiện (con trai chủ nhà trọ) say rượu đang nằm ngủ trước cửa phòng mình. Chị Nguyệt liền kêu Thiện dậy để chị mở cửa. Thiện ngồi dậy và xin chị Nguyệt nước để rửa mặt nên chị Nguyệt cho Thiện vào phòng. Trong lúc Thiện đang rửa mặt ở nhà vệ sinh thì Trần Văn Minh từ phòng bên bước sang bất ngờ tới ôm chặt chị Nguyệt. Tức giận, chị Nguyệt đẩy Minh ra ngoài rồi nói: "Chú lớn mà làm gì kỳ vậy?". Lúc này, Thiện đang rửa mặt quay lại cũng nhìn thấy nói: "Chú làm gì kỳ vậy, dù sao Nguyệt cũng là bạn của con". Nghe vậy, Minh bỏ về phòng mình, vừa đi vừa chửi thề.

Nghe ồn ào, bà Lệ đi ra thấy Minh đã say rượu nên khuyên đi ngủ, có gì nói chuyện sau. Tuy nhiên, sau đó thấy Minh vẫn tiếp tục chửi thề trong phòng nên Thiện đi sang phòng Minh nói chuyện. Thấy Thiện cũng đã say, chị Nguyệt sợ xảy ra đánh nhau nên theo sau Thiện. Khi Thiện vừa bước vào phòng Minh thì chị Nguyệt thấy Thiện đột ngột lui trở ra, nắm tay chị Nguyệt và té ngã ngửa về phía sau. Thấy trên ngực Thiện vẫn còn con dao cắm trên ngực, máu chảy nhiều, chị Nguyệt la lên thất thanh, bà Lệ chạy đến thì thấy Thiện nằm té ngửa ra hành lang, trên ngực còn cắm con dao.

Lúc này, Minh định bỏ chạy thì bị bà Lệ xô ngã, sau đó bị anh trai Thiện là Huỳnh Anh Phước cùng mọi người bắt giữ giao Công an. Thiện được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Trên đường dẫn giải Minh về trụ sở Công an phường, Minh bị người dân đánh gây thương tích 36% vĩnh viễn.

Nhiều tình tiết chưa được làm rõ

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Minh khai sáng 3/10/2009, Minh được những người cùng dãy nhà trọ mời ăn cơm trưa và có uống bia đến khoảng 12h, Minh về phòng ngủ. Khoảng 14h30', Minh nghe ở ngoài ồn ào liền mở cửa phòng ra thì thấy bà Lệ đang giằng co với một thanh niên, Minh không biết việc gì. Thấy Minh, bà Lệ liền kêu vào phòng ngủ đi, nếu không nó (Minh xác định người thanh niên không phải là Thiện) ghen nó đánh chết đó. Minh liền trả lời: "Tôi có làm gì đâu mà ghen" rồi chốt cửa phòng đi ngủ. Nhưng khoảng nửa tiếng sau, Minh nghe có một tiếng động lớn, liền sau đó có 2 thanh niên đạp cửa xông vào phòng Minh (sau này Minh xác định đó là Huỳnh Anh Phước), trong đó có một người cầm dao. Trong lúc giằng co, Thiện xông vào đánh Minh thì bị Minh dùng dao bấm đâm trúng ngực dẫn đến tử vong. Sau đó thì Minh bị ai đó đánh trúng vào phía đầu dẫn đến té xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy đang ở Công an phường.

Tiến hành kiểm tra cửa phòng trọ của Minh, cơ quan điều tra không thấy dấu hiệu chốt cài bị bung ra do có lực tác động vào. Vào thời điểm vụ án xảy ra, nhà trọ của bà Lệ mới xây xong, chỉ có Minh và chị Nguyệt thuê. Con dao trong bản ảnh thu được tại hiện trường, bà Lệ nhận dạng và khẳng định đó là con dao do Minh dùng đâm chết anh Thiện, do bà rút từ người Thiện ra. Lời khai của chị Nguyệt cũng khẳng định, ngày xảy ra vụ án chỉ có Minh và chị Nguyệt là người ở trọ nhà bà Lệ.

Với những chứng cứ như trên, VKSND TP HCM đã ra cáo trạng truy tố Minh về tội "Giết người" theo điểm n, khoản 1, điều 93 BLHS. Đối với thương tật trên người của Minh, cáo trạng xác định trong quá trình bắt Minh, bà Lệ và một số người dân có đánh Minh gây ra thương tích trên nhưng quá trình điều tra cũng không xác định được những ai tham gia đánh Minh nên chưa đủ căn cứ để xử lý.

Tại phiên tòa, Minh một mực không thừa nhận hành vi đâm chết anh Thiện như nội dung vụ án đã nêu. Minh vẫn giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều tra trước đó và một mực khẳng định khi bị tấn công, Minh có lấy con dao bấm của mình ra để tự vệ và trong lúc xô xát có đâm trúng ai đó nhưng không biết có gây ra thương tích hay không. Tiến hành cho Minh nhận diện con dao (dao xếp) tang vật trong vụ án, Minh khẳng định đó không phải là con dao của Minh.

Có mặt tại phiên tòa với tư cách người liên quan và đại diện hợp pháp cho bị hại, bà Lệ cũng thừa nhận không nhìn thấy Minh dùng dao đâm anh Thiện. Khi bà đến nơi thì thấy anh Thiện đã nằm sõng soài, trên ngực vẫn còn cắm con dao. Nhưng lần này bà Lệ lại khai không rút con dao trên ngực của Thiện ra như lời khai tại cơ quan điều tra.

Thẩm vấn Huỳnh Anh Phước, người có mặt ở hiện trường lại khai: Khi đưa em trai đi cấp cứu, con dao gây án vẫn còn cắm trên ngực nạn nhân không như kết luận điều tra thể hiện, thu con dao ở hiện trường vụ án… Từ những lời khai bất nhất như trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa như đã nói ở trên


A.Huy

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Nguyên cán bộ Phòng LĐTB&XH huyện Cần Giờ lãnh 10 năm tù về tội lừa đảo (22/05)
     Bắt 7 hung thủ gây vụ trọng án (22/05)
     Khám xét, bắt tạm giam đối tượng cho vay nặng lãi (22/05)
     Trộm vào nhà vắng chủ lấy gần 100 triệu đồng (22/05)
     Khởi tố vụ án đường dây làm giả hồ sơ thương binh để chiếm đoạt tiền của Nhà nước (22/05)
     Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh làm rõ (22/05)
     Băng nhóm đặc biệt nguy hiểm chuyên cướp tài sản lái xe taxi sa lưới (21/05)
Các bài đã đăng:
     11 năm tù cho gã thanh niên giở trò đồi bại với 2 cháu bé (18/08)
     Gia đình bị hại xin giảm án cho bị cáo (18/08)
     Giết người trong quán bida, lĩnh án 41 năm tù (18/08)
     Viện KSND Tối cao vào cuộc về vụ thi hành án tại 194 Phố Huế (18/08)
     Hoãn xử vì bị cáo chưa có luật sư quốc tế (18/08)
     Hành trình truy bắt hung thủ giết 2 người trong Công viên Tuổi trẻ (18/08)
     Hoang mang vì con bỗng dưng... mất tích (17/08)
 

 

1. Nguyên cán bộ Phòng LĐTB&XH huyện Cần Giờ lãnh 10 năm tù về tội lừa đảo
2. Tàu du lịch đang neo tại bến bất ngờ bị chìm
3. Công bố quyết định thanh tra Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình
4. Chưa phát hiện chuyện “đi đêm” để được ở lại bến xe Mỹ Đình
5. Phiên đấu thầu vàng thứ 20: Toàn bộ vàng được mua hết
6. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa và Trường Sa
7. Hai vợ chồng bị điện giật chết
8. Bắt 7 hung thủ gây vụ trọng án
9. Cho đi sự vị tha, để nhận về hạnh phúc
10. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân Đại lễ Phật đản
TIÊU ĐIỂM
Bài học đắt giá vụ án vợ bỏ ma tuý vào ví của chồng
“Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu thẳm như cơi đựng trầu”, câu nói ấy quả đúng với Vũ Thị Lịch (36 tuổi, trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). “Bát đũa còn có lúc xô” vậy mà, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, Lịch đã có hành động phạm pháp trái với đạo lý vợ chồng, mua ma tuý bỏ vào ví của chồng rồi báo Công an…
Bài học đắt giá vụ án vợ bỏ ma tuý vào ví của chồng
Chuyện về những đại gia “sập bẫy” người đẹp
Nhiều tiền, lắm của nên các đại gia luôn là là cái đích nhắm tới của nhiều cô gái trẻ đẹp. Vì vậy, chuyện người đẹp “câu” đại gia xưa nay ai cũng biết, nhưng chuyện nhiều đại gia “sập bẫy” người đẹp đến tán gia bại sản hay kết thúc ở khung cửa sắt nhà tù coi ra còn mới...
Chuyện về những đại gia “sập bẫy” người đẹp
Dũng “mặt sắt” và những thủ đoạn hòng bá chủ vùng biên
Hà Tuấn Dũng, tức Dũng “mặt sắt” hiện đang nổi lên với vai trò “ông trùm đường biên” ở khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Nói đến hắn, nhiều người dân, đặc biệt là dân buôn trái phép rất e sợ, dù rất ấm ức vì phải nộp tiền cho hắn.
>> Bài 1: Cuộc đột kích lúc nửa đêm
Dũng “mặt sắt” và những thủ đoạn hòng bá chủ vùng biên
Vén màn bí mật vụ triệt phá trùm "xã hội đen" Dũng "mặt sắt"
Những ngày qua, dư luận cả nước, đặc biệt là người dân Quảng Ninh đang chú ý đến việc cơ quan CSĐT- Bộ Công an đã ra tay, triệt phá đường dây tội phạm thuộc diện cực lớn do đối tượng Hà Tuấn Dũng, tức Dũng "mặt sắt" cầm đầu.
Vén màn bí mật vụ triệt phá trùm "xã hội đen" Dũng "mặt sắt"
Truy nã ông trùm đường biên Dũng "mặt sắt"
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Hà Tuấn Dũng (Dũng "mặt sắt"),  - Giám đốc Công ty Tuấn Đông, trụ sở tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để điều tra về hành vi buôn lậu xe ôtô du lịch tạm nhập tái xuất qua biên giới. (Trước đó, ngày 5/5, tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh, lực lượng Công an đã tạm giữ một lô 36 xe ôtô du lịch đang chờ xuất qua biên giới của Công ty Tuấn Đông và hai doanh nghiệp khác).
Truy nã ông trùm đường biên Dũng "mặt sắt"
Các đầu nậu mua heroin thật để sản xuất, bán heroin chất lượng kém
Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ đột kích vào xưởng sản xuất ma túy cực lớn, thu hơn 100 bánh heroin và nhiều vũ khí nóng tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào) vào ngày 1/5.
Các đầu nậu mua heroin thật để sản xuất, bán heroin chất lượng kém
Sẽ làm rõ, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến Tú “khỉ”
Công an tỉnh Hưng Yên đã thành lập một tổ công tác do Phòng Thanh tra, Tổ chức cán bộ chủ trì để xác minh, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong việc để tồn tại băng nhóm trên địa bàn, xác định xem có sự liên quan đến băng nhóm tội phạm do Tú “khỉ” cầm đầu hay không.
>> Băng nhóm của Tú “khỉ” đã khống chế Công ty Sông Hồng và người dân như thế nào?
Sẽ làm rõ, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến Tú “khỉ”
Khẩn trương làm rõ vụ "3 xác người dưới giếng"
Sáng 4/5, Trung tá Nguyễn Văn Dân, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp cùng Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người đàn ông dưới giếng xảy ra trên địa bàn vào ngày 1/5.
Khẩn trương làm rõ vụ "3 xác người dưới giếng"
Vợ chết trong tư thế treo cổ, chồng làm xáo trộn hiện trường
Ngày 3/5, Đoàn khám nghiệm gồm: Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang kết hợp với Viện KSND cùng cấp, Trung tâm giám định Pháp y, Công an TP Long Xuyên đã hoàn tất công tác khám hiện trường vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khóm Mỹ Quới (phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Vợ chết trong tư thế treo cổ, chồng làm xáo trộn hiện trường
Tử hình kẻ vận chuyển 14 bánh heroin và 2,5kg ma túy tổng hợp
Bản án của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh ngày 3/5 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, ngụ Bình Thuận, đối tượng đã có 3 tiền án) tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Tử hình kẻ vận chuyển 14 bánh heroin và 2,5kg ma túy tổng hợp
Lật tẩy những trò giả điên: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Để “lật mặt” những kẻ giả điên, bắt chúng phải trả giá cho tội lỗi của mình, đảm bảo sự công bằng của pháp luật, cơ quan điều tra các cấp trực tiếp xác minh, điều tra vụ án đã bỏ ra không ít công sức, thời gian, thậm chí chấp nhận nguy hiểm để có những chứng cứ xác đáng nhất, thuyết phục nhất khiến những kẻ thích “điên” trở lại bình thường. Chúng tôi đã gặp gỡ họ để được chia sẻ về những kinh nghiệm mà họ đã trải qua, để góp thêm tiếng nói khẳng định rằng, cho dù tội phạm gian manh đến đâu, trước hay sau cũng sẽ phải trả giá.
>> Lật tẩy những kẻ thích trở thành… người điên
>> Những chiêu trở thành tâm thần của tội phạm
Lật tẩy những trò giả điên: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Hung thủ vụ "đốt xác phi tang" ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã thú nhận tội ác
Theo thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau một thời gian đấu tranh, đến nay bà Lê Thị Hường (38 tuổi, ngụ ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, là vợ ông Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) nghi can giết chết bà Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi, là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức) rồi đốt xác phi tang, đã khai nhận tội ác.
>> Nữ hung thủ đã nhận tội sát hại Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đốt xác phi tang
Hung thủ vụ "đốt xác phi tang" ở Bà Rịa - Vũng Tàu đã thú nhận tội ác
Hành trình truy bắt 3 băng nhóm côn đồ dùng súng thanh toán nhau
Ngày 3/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng trong 3 ổ nhóm côn đồ thanh toán nhau làm 1 người chết, 2 người bị thương, về các hành vi: giết người, gây rối TTCC. Đồng thời điều tra các đối tượng trên về hành vi gây rối TTCC trong một vụ án khác. Trong vụ việc này, cả bị hại lẫn đối tượng đều là những kẻ côn đồ, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê… gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương...
Hành trình truy bắt 3 băng nhóm côn đồ dùng súng thanh toán nhau
Khởi tố vụ án 2 nghi phạm giết chết nam công nhân
Chiều 3/5, tin từ CATP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã bắt 2 đối tượng là Bùi Viết Linh (22 tuổi), trú tại khối 8, phường Cửa Nam và Hồ Mạnh Cường (24 tuổi), trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, đều thuộc thành phố Vinh là nghi phạm trong vụ giết chết anh Nguyễn Thế Thi (29 tuổi), trú xóm 8, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An là công nhân chuyên áp tải xe rác thuộc Công ty môi trường đô thị Vinh.
Khởi tố vụ án 2 nghi phạm giết chết nam công nhân
Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa rút ruột ngân sách hàng trăm triệu đồng
Theo kết luận của Thanh tra Nhà nước huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), năm 2011, UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có nhiều khoản chi, chứng từ vi phạm các quy định về mức chi; chi, thanh toán trùng lắp; lập chứng từ khống để giải quyết các khoản chi không cho phép…
Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa rút ruột ngân sách hàng trăm triệu đồng
Tóm gọn đối tượng sử dụng còng số 8 để giở trò thú tính
Ngày 30/4, Công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Tân (22 tuổi, trú thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, Quảng Điền).
Tóm gọn đối tượng sử dụng còng số 8 để giở trò thú tính
Lật tẩy những kẻ thích trở thành… người điên
Việc những kẻ phạm tội giả điên để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật đã không phải là chuyện cá biệt. Chỉ cần những người thi hành luật pháp và các cơ sở y tế có chức năng giám định tâm thần không có cái tâm trong sáng, là sẽ có những tên tội phạm lọt lưới luật pháp. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm cho xã hội…
>> Thủ đoạn giả bệnh tâm thần của 3 giang hồ cộm cán đất Cảng
Lật tẩy những kẻ thích trở thành… người điên
Công an khẩn trương vào cuộc điều tra
Chiều 30/4, Đại tá Ngô Thành Thật, Trưởng Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết nạn nhân của vụ án cố ý gây thương tích này là em Nguyễn Thị Ngọc T. (18 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Tắc Vân, xã Tắc Vân, TP Cà Mau (Cà Mau).
Công an khẩn trương vào cuộc điều tra
Vì cờ bạc, một chấp hành viên chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng
Đến ngày 30/4, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố Nguyễn Văn Hùng, 37 tuổi, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; nguyên chấp hành viên (CHV) Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Giang (Hải Dương) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Tham ô tài sản".
Vì cờ bạc, một chấp hành viên chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng
Trả giá 60 năm tù vì trộm cắp vàng
Ngày 26/4, tại UBND thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ trộm hơn 250 lượng vàng xảy ra vào ngày 7/2/2012 tại nhà ông Bùi Ngọc Quan (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận, thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam).
Trả giá 60 năm tù vì trộm cắp vàng
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.