Chào bạn!      
Xã hội 
Sống mãi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ
11:05:00 12/12/2010
Dẫu biết, "sinh - tử" là quy luật của đời người. Dẫu biết, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Thứ nhẹ bước non tiên khi đã sang tuổi 106 - cái tuổi đại thọ xưa nay hiếm người có được! Vậy mà, tin Mẹ Thứ qua đời vẫn làm bàng hoàng, đau đớn hàng triệu trái tim cán bộ và nhân dân cả nước. Mẹ Thứ không còn nữa, nhưng huyền thoại về Mẹ vẫn còn mãi mãi trong trái tim bao thế hệ đang sống và trường tồn với non sông đất nước…
>> Cử hành trọng thể lễ tang Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ

Tôi vẫn nhớ như in cái buổi chiều cách đây đã gần 6 năm trước, khi đến thăm Mẹ Thứ ở xóm Rừng, thôn Thanh Quýt (Điện Thắng Trung, Điện Bàn, Quảng Nam). Ngày ấy Mẹ Thứ đã bước vào tuổi 101. Đài Tiếng nói Việt Nam đang cùng UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm việc xây dựng tượng đài Bà mẹ VNAH lấy nguyên mẫu Mẹ Thứ.

Vì rằng, Mẹ là hình tượng tiêu biểu cho hơn 6.400 Bà mẹ VNAH của tỉnh Quảng Nam và hơn 50.000 Bà mẹ VNAH của cả nước nói chung, trong kháng chiến đánh giặc cứu nước đã có nhiều đóng góp công sức cho cách mạng, cống hiến những người con ưu tú cho Tổ quốc, nhân dân…

Tôi đem chuyện dựng tượng hỏi, Mẹ Thứ có mơ ước gì? Mẹ Thứ cười móm mém nói rằng, con người ta chết sẽ hóa ra đất, ra cát, nhưng nếu dựng tượng thì cho mẹ ở cạnh Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn để được gần các con… Một người mẹ tuổi gần đất, xa trời song vẫn không quên được những đứa con mình dứt ruột sinh ra. Tình mẫu tử thiêng liêng vẫn không hề vơi cạn trong lòng mẹ dù bao năm tháng đã đi qua, cuộc chiến tranh đầy máu lửa cũng đã chìm sâu vào quá vãng.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trong một lần đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Thứ, khi Mẹ đã vào tuổi 104.

Tôi chạnh lòng xót xa khi nghe bà Lê Thị Trị (người dân địa phương thường gọi bà Hai Trị), người con gái đầu cũng là duy nhất của Mẹ Thứ may mắn còn sống sót sau mưa bom, bão đạn, kể rằng, vì mù lòa Mẹ Thứ thường nằm một chỗ. Nhưng mỗi khi có ai đến thăm, hoặc nghe có tiếng động là Mẹ lật đật ngồi dậy hỏi: "Đứa mô dzề rứa bây?!". Mẹ Thứ đã cạn khô nước mắt khóc thương 9 người con ngã xuống trên chiến trường đánh Mỹ, nhưng dường như trong tâm khảm của Mẹ vẫn hằng mong các con mình còn sống khỏe mạnh và trở về với mẹ như thuở nào…

Bà Hai Trị cũng nói với tôi rằng, Mẹ Thứ không chỉ có 9 người con ruột, mà còn có cả con rể là ông Ngô Tưởng (chồng bà Trị) và 2 cháu ngoại là chị Ngô Thị Cúc và chị Ngô Thị Điểu đều là con của bà Trị, cũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, nhân dân.

Hồi đó, nhiều người vẫn còn chưa biết chuyện chị Ngô Thị Điểu làm nhiệm vụ cảnh giới cho cha mình và các cán bộ trong căn hầm bí mật ở vườn nhà Mẹ Thứ, rồi trúng ca nông của giặc hy sinh. Chỉ có bà con ở xóm Rừng thì ai cũng biết rõ chuyện này. Vì, khi chị Điểu bị ca nông nổ và hy sinh, họ đã đưa xác chị lên đồn giặc đấu tranh…  

Và như vậy, Mẹ Thứ "gánh nặng" đến 12 nỗi đau mất con, mất cháu. Nỗi đau thương quá lớn này không gì có thể bù đắp được. Ngôi nhà nhỏ của Mẹ Thứ giữa xóm Rừng là một "Đài liệt sĩ", với một dãy bàn thờ các anh, các chị, trên tường treo kín những tấm Bằng Tổ quốc ghi công. Bà Hai Trị lúc đó tuổi đã 80, song vẫn sớm hôm chăm sóc, đỡ đần cơm cháo, thuốc men cho Mẹ Thứ. Hai mẹ con - hai Bà mẹ VNAH hẩm hút bên nhau…

Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Phan Như Thạch dẫn đầu đoàn CBCS Công an tỉnh Quảng Nam viếng Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ.  

Trưa 10/12, sau cơn bạo bệnh, Mẹ Thứ đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi đại thọ 106. Nghe tin, tôi vội vàng về xóm Rừng thì nhà Mẹ cũng đã có mặt đông đủ các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Quảng Nam, huyện Điện Bàn, xã Điện Thắng Trung cùng bà con chòm xóm. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe, ngấn lệ tiếc thương.

Vâng! Dẫu biết đời người không ai vượt khỏi quy luật "sinh - tử", song Mẹ Thứ qua đời vẫn làm đau đớn khôn nguôi hàng triệu trái tim cán bộ và nhân dân cả nước... Bởi trong tâm khảm của mình, ai cũng ước mong sao cho người mẹ đã có quá nhiều hy sinh, mất mát này, được sống lâu hơn nữa trong không khí hòa bình để thế hệ hôm nay còn cơ hội trả nghĩa, tri ân…

Ngay tối 10/12, Ban tang lễ cấp tỉnh được thành lập do đồng chí Lê Phước Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban. Trong niềm tiếc thương vô hạn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng các Bộ, ngành, các cơ quan TW gửi vòng hoa và cử đoàn đến viếng và chia buồn cùng thân nhân gia đình Mẹ Thứ. Cho đến sáng 11/12, đại diện các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng cùng các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp… cũng lần lượt đến viếng Mẹ Thứ, chia buồn cùng gia quyến...     

Thắp nén hương thơm trên bàn thờ Mẹ Thứ, trước linh cữu người mẹ là huyền thoại Bà mẹ VNAH, bất giác tôi có suy nghĩ, hẳn linh hồn Mẹ đã về sum họp cùng những người con thương yêu của mình đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước - những người con mà bao năm qua Mẹ hằng mong mỏi sẽ trở về với Mẹ. Và, Mẹ Thứ dù đã vào cõi vĩnh hằng, song hình ảnh Mẹ vẫn sống mãi với quê hương, đất nước. Tượng đài Mẹ Thứ đâu chỉ có dựng trên núi Cấm, TP Tam Kỳ - thủ phủ của tỉnh Quảng Nam mà đã được khắc sâu trong hàng triệu triệu trái tim người dân nước Việt để các thế hệ đang sống và nối tiếp đời đời ghi nhớ, tri ân…

Sáng 11/12, với lòng tiếc thương vô hạn đối với Bà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ, vì đang công tác ở nước ngoài nên đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa đến viếng và chia buồn cùng gia đình Mẹ Thứ; đại diện Tổng cục XDLL - CAND và lãnh đạo Công an các tỉnh, thành miền Trung: Quảng Nam, TP Đà Nẵng… đã đến thắp hương và chia buồn cùng gia đình Mẹ Thứ.


Long Vân

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Thời tiết ngày 20/6 (20/06)
     Giúp trẻ tự học toán, tiếng Việt qua internet: Những "giáo trình" của tình yêu thương (20/06)
     Những sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được học tiếp (20/06)
     Tăng ngân quỹ xử lý các nguy cơ cúm gia cầm tại Việt Nam (19/06)
     Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 11 (19/06)
     Bộ Tài nguyên và Môi trường biểu dương các gương điển hình tiên tiến (19/06)
     Khai trương Trang thông tin điện tử Tạp chí An toàn thông tin (19/06)
Các bài đã đăng:
     Những đứa trẻ "khát" tương lai (12/12)
     Kiểm tra PCCC để hạn chế những vụ cháy dịp cận Tết (11/12)
     BĐBP trao nhà Đại Đoàn kết cho đồng bào vùng biên (11/12)
     Cụ bà 88 tuổi vẫn chữa bệnh giúp người (11/12)
     Hà Nội xây mới, cải tạo, nâng cấp 78 chợ (11/12)
     Vinh danh những tấm lòng vàng vì nạn nhân chất độc da cam (11/12)
     Không khởi tố vụ đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi phía sau nhà trọ (11/12)
 

 

1. Cần Thơ: Xử lý nghiêm một doanh nghiệp xả nước thải “bức tử” sông Hậu
2. Giúp trẻ tự học toán, tiếng Việt qua internet: Những "giáo trình" của tình yêu thương
3. Dưa hấu “mất mùa, mất giá”, nông dân thua lỗ
4. Liên tục xảy ra các vụ giả danh cán bộ QLTT để lừa đảo
5. Không chỉ lỗi ở doanh nghiệp
6. Đề nghị điều tra tin đồn bán Huda Huế cho đối tác Trung Quốc
7. 19 sản phẩm tinh bột từ Đài Loan chứa axit maleic bị thu hồi
8. Kết thúc vụ ép giá trận cầu lịch sử: 800 triệu đồng, 50 vé mời và… chấm hết ?!
9. Mạc Hồng Quân, từ ĐTQG đến sân chơi V.League
10. Khoai tây Đà Lạt bán tại siêu thị Co.op đạt tiêu chuẩn VietGap
TIÊU ĐIỂM
Rơi từ độ cao 20 mét, phụ xe cẩu chết tại chỗ
Khoảng 14h30 ngày 14/6, một vụ tai nạn lao động chết người đã xảy ra tại vị trí thân quặng 29A (mỏ quặng sắt, thuộc thôn Bồ Ba, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn) do Công ty Minh Dũng khai thác.
Rơi từ độ cao 20 mét, phụ xe cẩu chết tại chỗ
Hà Nội “nóng” tuyển sinh đầu cấp
Mặc dù từ 1/7 Hà Nội mới bắt đầu tuyển sinh đầu cấp đúng tuyến (mầm non, lớp 1, lớp 6) và từ 15/7 mới xem xét các trường hợp trái tuyến, thế nhưng cuộc chạy đua cho con vào học lớp 1, lớp 6 trường điểm đã âm thầm diễn ra. Năm học 2013-2014, Hà Nội đã cải thiện được tình trạng “trắng” trường mầm non với việc xây mới được một số trường công lập. Tuy nhiên, sẽ vẫn còn rất đông tỷ lệ trẻ ở lứa tuổi đến trường bị “trượt” suất học công lập.
Hà Nội “nóng” tuyển sinh đầu cấp
Santafe mất lái đâm sập nhà dân
Vào lúc 2h sáng ngày 15/6, trên đường Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), chiếc xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Santafe đang lưu thông với tốc độ cao bỗng nhiên bị mất lái, lao thẳng vào một tiệm photocopy bên vệ đường húc đổ toàn bộ bức tường phía trước của tiệm.
Santafe mất lái đâm sập nhà dân
Xử lý mạnh những “sâu rượu” tham gia giao thông
Thượng tá Trần Thanh Trà - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt - CA TP Hồ Chí Minh cho biết, theo con số thống kê của Phòng CSGT đường bộ đường sắt - CATP thì 80% các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên quan đến xe môtô, trong đó 60% các vụ TNGT xảy ra về đêm và đa số là người điều khiển phương tiện tự gây tai nạn và gây tai nạn sử dụng bia rượu.
Xử lý mạnh những “sâu rượu” tham gia giao thông
Đình chỉ hoạt động XKLĐ của Công ty Colecto trong 6 tháng
Công ty Colecto chịu mức phạt hành chính là 35 triệu đồng về hành vi tổ chức đưa lao động sang Angola mà không đăng ký hợp đồng cung ứng tại cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chịu án phạt: đình chỉ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian 6 tháng.
Đình chỉ hoạt động XKLĐ của Công ty Colecto trong 6 tháng
Người phụ nữ bán rau, một mình nuôi 3 con học đại học
Chúng tôi gặp chị Đào Thị Gần, 49 tuổi, ở Thôn Mai Xá, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, khi chị đang tất tả với gánh hàng rau trên một góc phố nhỏ cuối đường Trần Quang Diệu, đoạn giao với siêu thị Hoàng Cầu, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Gần 20 năm nay chị bám chặt với con phố này, tảo tần bên gánh rau, một mình gồng gánh nuôi 3 con học đại học.
Người phụ nữ bán rau, một mình nuôi 3 con học đại học
Cuộc sống thật bên trong “hào quang” phố cổ
Một số nhà có tới 200 nhân khẩu sinh sống, những căn hộ diện tích chỉ 5 - 6m2 vẫn đang phải “gánh” đủ mọi công năng từ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn cho 3 - 4 con người. Nhiều căn nhà quanh năm không có ánh nắng mặt trời, phải thắp đèn điện 24/24h. Có một cuộc sống hoàn toàn khác bên ngoài sự hào nhoáng của những con phố trung tâm, nơi mỗi mét vuông nhà đất được tính gần 1 tỷ đồng.
Cuộc sống thật bên trong “hào quang” phố cổ
Cần sớm công nhận em Nguyễn Văn Nam là liệt sỹ
Ngày 8/6, chúng tôi về lại Đô Lương, Nghệ An thắp nén nhang cho em Nguyễn Văn Nam, cậu học trò đã quên mình cứu 5 em nhỏ khỏi chết đuối.
>> Trao "Huân chương dũng cảm" cho em Nguyễn Văn Nam
Cần sớm công nhận em Nguyễn Văn Nam là liệt sỹ
Chưa thống nhất phương án xây nút giao thông Ô Chợ Dừa
Chiều 5/6, Hội nghị tham gia ý kiến phương án thiết kế nút giao thông Ô Chợ Dừa đã được tổ chức tại UBND TP Hà Nội với sự có mặt của đại diện các Bộ, ngành liên quan cũng như các chuyên gia, nhà sử học…
>>Cần thiết xây cầu vượt qua nút giao Ô Chợ Dừa nhưng vẫn đảm bảo bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc
Chưa thống nhất phương án xây nút giao thông Ô Chợ Dừa
Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT
Ngày 2/6, hơn 946.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với hai môn Ngữ văn (sáng) và Hóa học (chiều). Sáng 1/6, các thí sinh đã đến hội đồng thi làm thủ tục và nghe quy chế. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi rất đông với hơn 2.000 hội đồng coi thi nên mọi phương án cho kỳ thi được triển khai tại các địa phương đều đặt ra mục tiêu cao nhất là đảm bảo kỳ thi an toàn, không xảy ra sự cố…
Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT
Thầy lang chết vì thuốc... do mình tự bào chế
Vào lúc 11h20 ngày 30/5, anh Phùng Văn Nên (27 tuổi, trú tại thôn Hiệp Đức 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) đến nhà ông Phạm Mạnh Tiến (chuyên hành nghề bào chế thuốc nam, 47 tuổi, trú tại thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công) mua thuốc về uống để chữa bệnh thấp khớp.
Thầy lang chết vì thuốc... do mình tự bào chế
Xe “điên” mất lái, cán chết người, đâm thủng tường nhà dân
Lúc 0h ngày 31/5, tại ngã tư Mậu Thân - Trần Hưng Đạo (phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm một người chết.
Xe “điên” mất lái, cán chết người, đâm thủng tường nhà dân
Xử lý 33 thùng chất độc hóa học của Mỹ sót lại sau chiến tranh
Đội xử lý chất độc hóa học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum vừa xử lý thành công 33 thùng chất độc CS, được phát hiện tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, Kon Tum.
Xử lý 33 thùng chất độc hóa học của Mỹ sót lại sau chiến tranh
Một công nhân bị máy xúc lật gây thiệt mạng
Khi anh Hưng cùng 2 công nhân đang đào xúc đất thì bất ngờ bị máy xúc lật đè lên người làm anh Hưng chết tại chỗ…
Một công nhân bị máy xúc lật gây thiệt mạng
Xe du lịch đâm xe cứu thương, 6 người bị thương nặng
Tối ngày 30/5, Thiếu tá Cù Huy Dũng, Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe du lịch và xe cứu thương làm 6 người bị thương nặng.
Xe du lịch đâm xe cứu thương, 6 người bị thương nặng
Vạch mặt những trò nhảm nhí về cái gọi là “ma lai, thuốc thư”
Cái gọi “ma lai, thuốc thư” là những hủ tục xuất phát từ nhận thức lạc hậu của một số người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Những người bị ám chỉ là “ma lai”, có “thuốc thư” thường bị dân làng hành xử hết sức dã tâm.
Vạch mặt những trò nhảm nhí về cái gọi là “ma lai, thuốc thư”
Tìm thấy xác nam thanh niên giết người yêu rồi nhảy cầu tự vẫn
Một ngày sau khi đâm người yêu rồi nhảy xuống sông tự vẫn tại cầu Trường Phước thuộc khu phố Long Thuận, phường Long Phước, quận 9 (TP HCM), sáng 28/5, thi thể của Nguyễn Thành Yên (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã nổi lên tại khu vực sông thuộc phường Trường Thạnh, quận 9.
>> Nghi án nam thanh niên giết người yêu nhảy xuống sông tự vẫn
Tìm thấy xác nam thanh niên giết người yêu rồi nhảy cầu tự vẫn
Tin lời “thầy lang” chữa bệnh, nhiều người suýt mất mạng
Do thiếu hiểu biết, nhiều người dân ở nông thôn miền Tây Nam Bộ đưa người thân của mình đến thầy lang miệt vườn chữa trị. Hậu quả là có nhiều trường hợp bệnh nhẹ thành nặng và suýt chết vì cách chữa bệnh thiếu khoa học của “thầy lang”
Tin lời “thầy lang” chữa bệnh, nhiều người suýt mất mạng
Nắng nóng, hàng chục người ồ ạt nhập viện vì ngộ độc thực phẩm

Tin từ Trung tâm Y tế Quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, hiện vẫn còn 12/27 bệnh nhân đang điều trị ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mỳ nhập viện liên tiếp vào 2 ngày 24 và 25/5 vừa qua.

Nắng nóng, hàng chục người ồ ạt nhập viện vì ngộ độc thực phẩm
Nghi án nam thanh niên giết người yêu nhảy xuống sông tự vẫn
Đến chiều 27/5, đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh vẫn kết hợp cùng Công an phường Long Phước, Đội Điều tra tổng hợp, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn bảo vệ hiện trường, ghi lời khai các nhân chứng, mò tìm thi thể nam thanh niên được cho là đã nhảy cầu Trường Phước thuộc khu phố Long Thuận, phường Long Phước, quận 9 vào rạng sáng cùng ngày.
Nghi án nam thanh niên giết người yêu nhảy xuống sông tự vẫn
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.