Cháu bé không có ước mơ

Thứ Ba, 23/11/2004, 10:35
Đó là cháu Nguyễn Thành Văn, học sinh trường THCS Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định. 9 năm liền Văn là học sinh giỏi cấp huyện, từng nhiều lần đạt giải nhì học sinh giỏi toán cấp tỉnh.

Năm 1989, anh Nguyễn Công Trứ và chị Hà Thị Xuyên ở xóm 16, Xuân Phong, Xuân Trường lập gia đình, sinh được cháu trai là Nguyễn Thành Văn. Cuối năm 1996, cháu Văn bỗng có những chứng bệnh lạ, uống nhiều nước, ngất xỉu thường xuyên cùng những cơn đau đầu như xé da, xé thịt.

Đưa con đến Viện Nhi Thụy Điển, anh chị bàng hoàng khi được bác sỹ cho biết rằng Văn mắc bệnh đái tháo nhạt - một căn bệnh nan y hiện nay. Thương con, mặc dù với điều kiện kinh tế còn khó khăn (hai vợ chồng đều là giáo viên), anh chị vẫn kiên trì đưa con đi chữa bệnh suốt 8 năm trời. Nhưng bệnh tình không những không thuyên giảm mà cháu còn bị di căn vào tủy, ảnh hưởng đến tuyến yên, mắt mờ, trong não có tới 7 khối u luôn hành hạ. Bị bệnh hiểm nghèo, nhưng được bố mẹ động viên, cháu vẫn cố gắng học tập và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện nay, do uống quá nhiều nước nên cháu bị phù thũng, hai chân đều bị liệt, không thể tiểu tiện và đại tiện bình thường, sức khỏe rất yếu.

Tâm sự với tôi, chị Xuyên, mẹ cháu nghẹn ngào: "Gần 10 năm chạy chữa cho cháu, kinh tế gia đình đã khánh kiệt. Anh chị cũng muốn đưa con ra Hà Nội chạy chữa nhưng bây giờ hoàn cảnh quá khó khăn. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như hiện nay thì mạng sống của cháu có lẽ cũng chẳng được bao lâu nữa..."

Hy vọng qua bài viết này, những người có lòng hảo tâm, những nhà khoa học, bác sỹ chuyên môn về căn bệnh nan y này sẽ quan tâm, tiếp sức cho anh Trứ, chị Xuyên để cứu lấy tình trạng của cháu Văn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Công Trứ, xóm 16, xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hoặc Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội

Nguyễn Như Thường
.
.
.