Những việc làm nhân ái của Công an tỉnh Đắk Nông

Thứ Hai, 15/04/2024, 07:56

Cuối tuần, Thiếu tá Đặng Thị Phương Thanh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông và đồng đội đem theo những bộ quần áo mới, gạo và nhiều loại gia vị tất bật ngược quốc lộ 14, tới thăm em HDiễm (SN 2013) và HDung (SN 2016), bon Ding Plei, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song.

Từ xa, vừa thấy hai em, Thiếu tá Thanh liền gọi: “Hai con ơi!.. Bố mẹ đến thăm các con đây!..”. Từ lâu, HDiễm và em gái HDung đã trở thành con nuôi của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông.

Thiếu tá Đặng Thị Phương Thanh cho biết, chị em HDiễm là người dân tộc MNông, có hoàn cảnh rất đặc biệt. Năm 2020, mẹ của hai em là chị HNgát (SN 1990) qua đời vì bị bệnh ung thư. Không lâu sau, bố là Điểu Thê (SN 1989) trên đường đi làm về cũng tử vong vì bị tai nạn giao thông. Hai cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ được người dì đưa về nhà nuôi nấng chăm sóc.

Những việc làm nhân ái của Công an tỉnh Đắk Nông -0
Thiếu tá Đặng Thị Phương Thanh (trái) cùng đồng đội tặng quần áo mới cho hai em HDiễm và HDung.

Ngặt nỗi, nhà dì cũng nghèo khó, còn nuôi thêm mẹ già, con nhỏ nên bữa đói, ngày no. Tháng 3/2023, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông nhận chị em HDiễm, HDung làm con nuôi. Hội Phụ nữ là mẹ, Đoàn Thanh niên là bố. Hằng tháng, mỗi phụ nữ, đoàn viên trích 100.000 đồng đóng góp vào quỹ “bố mẹ đỡ đầu”.

Ngoài tiền, bố mẹ còn giúp các con gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt… Vào dịp lễ, Tết, bố mẹ đều xuống thăm, mua quần áo đẹp và tặng quà cho HDiễm và HDung. Bố mẹ đỡ đầu còn thường xuyên liên lạc với Hội Phụ nữ xã Trường Xuân để nắm bắt nguyện vọng, hỗ trợ những điều kiện cần thiết cho hai em. Sự quan tâm, động viên, chia sẻ kịp thời vật chất và tinh thần từ những người bố, người mẹ mang sắc phục CSGT, HDiễm và HDung đã có được điểm tựa trong hành trình khôn lớn, trưởng thành.

Đại úy Phan Xuân Bằng, Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận đỡ đầu nhiều trẻ em mồ côi cha mẹ vì TNGT. Nắm bắt được hoàn cảnh nào khó khăn, mồ côi, các anh chị đều liền liên hệ, nhận nuôi.

Không phải lúc nào cũng diễn ra thuận tiện. Đại úy Phan Xuân Bằng kể, biết được hoàn cảnh một gia đình có đến 5 trẻ mồ côi bố mẹ, trong đó có 2 em đang học tiểu học, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã tới vận động để nhận nuôi, hỗ trợ cho các em nhưng anh trai cả 24 tuổi không đồng ý. Anh trai cả cho rằng, bố mẹ mất để lại rẫy nên mình có bổn phận làm nuôi các em, không muốn sau này các em lớn lên sẽ nghĩ khác, quên đi sự vất vả của anh.

“Trường hợp đặc biệt này, chúng tôi vẫn đang phối hợp với chính quyền, đoàn thể ở địa phương vận động, thuyết phục để nhận đỡ đầu, phụ giúp người anh cả trong gia đình giảm bớt khó khăn, vất vả và gánh nặng nuôi dạy các em khôn lớn nên người!.”, Đại úy Phan Xuân Bằng nói.

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, những việc làm tình nghĩa, trọn vẹn yêu thương của Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã góp phần quan trọng vào việc hỗ trợ, giúp đỡ các em dần quên đi mất mát đau thương, mặc cảm xã hội, nỗ lực vươn lên bắt đầu từ công việc học tập, làm người có ích cho xã hội.

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang nhận nuôi khoảng 70 em nhỏ mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông giữ vai trò nòng cốt, nhận đỡ đầu trên 40 em và đã xây dựng được ba “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng các em mồ côi, đồng thời hỗ trợ ít nhất 500.000đ/1 em /1 tháng.

Hồng Long – Khắc Lịch
.
.
.