Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an

Thứ Tư, 24/04/2024, 13:22

Bằng tình yêu đặc biệt với quê hương, đất nước, yêu biển, đảo và với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, mỗi thành viên trong Đoàn công tác của Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị đi thăm quần đảo Trường Sa, nhà giàn DKI/2 năm 2024 đều bồi hồi, mong muốn được sớm nhất đến với quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc.

Xúc động buổi lễ đặc biệt trên boong tàu KN390

Rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), sau khoảng 2 ngày lênh đênh trên biển, sáng 18/4, tàu KN 390 đã thả neo tại khu vực đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây cũng là điểm đầu tiên Đoàn công tác của Bộ Công an và các đơn vị (Đoàn công tác số 8) đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DKI/2 đặt chân đến trong chuyến hải trình.

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -0
Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -1
 Đoàn công tác của Bộ Công an và các đơn vị tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Vua Hùng.

Buổi sáng hôm ấy, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, trên bong tàu KN 309 đã diễn ra một buổi lễ xúc động… Nhằm đúng vào ngày mùng 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, Đoàn công tác số 8 đã tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Vua Hùng. Trên boong tàu KN 390, trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, giữa tiếng sóng biển rì rào, Đoàn công tác của Bộ Công an với gần 200 CBCS cùng các CBCS thuộc các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân; chỉ huy các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 1, Vùng 4 và CBCS tàu KN 390…, cùng tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đến công lao lập nước của các Vua Hùng.

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -1
Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -3
Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -0
Đoàn công tác của Bộ Công an và các đơn vị trao quà tặng CBCS và quân, dân trên đảo Sinh Tồn.

“Trước anh linh các Vua Hùng, chúng con xin hứa bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc…”, khi những lời tưởng niệm vang lên, các thành viên của Đoàn công tác số 8 càng thấm thía hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -0
Các buổi biểu diễn với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ CBCS và nhân dân trên đảo.

5h45 cùng ngày, các thành viên của đoàn công tác đã đặt chân lên đảo Sinh Tồn- chốt tiền tiêu bảo vệ, khẳng định chủ quyền; điểm tựa, chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển… Đón Đoàn công tác số 8 là những nụ cười tỏa nắng, những cái bắt tay ấm nồng của CBCS và quân, dân trên đảo Sinh Tồn. Tất cả CBCS Công an có mặt trong đoàn đều cảm thấy bồi hồi, xúc động khi được đặt chân lên đảo; được trò chuyện, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho CBCS đang làm nhiệm vụ trên đảo.

Giữa bầu trời xanh ngắt, cột mốc chủ quyền với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng trên đảo Sinh Tồn khẳng định chủ quyền của Việt Nam. Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc, biển đảo luôn có vị trí chiến lược, là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Theo suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ người Việt Nam đã phải đổi bằng biết bao xương máu để xác lập, quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -0
Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ.

Trong bầu không khí chân tình, ấm áp, Trung tá Phạm Sỹ Thoại, Đảo Trưởng đảo Sinh Tồn đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 của đảo Sinh Tồn. Vượt qua khó khăn, trong năm 2023 và quý I/2024, cùng với việc duy trì nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và chương trình “Hải Quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Đã cấp cứu, điều trị cho quân dân trên đảo và ngư dân vào đảo; hướng dẫn cho 128 lượt chiếc tàu cá, với 2044 ngư dân vào tránh trú bão an toàn; sửa chữa thành công 12 tàu cá, tạo niềm tin, sự yêu mến của ngư dân ta trong hành trình vươn khơi, bám biển…

Tại đảo Sinh Tồn, Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng Đoàn công tác của Bộ Công an cùng một số đại biểu đã trao những phần quà có ý nghĩa tặng CBCS và các hộ dân trên đảo. Trong giây phút xúc động, Trung tướng Phan Xuân Tuy đã động viên, chúc mừng, ghi nhận những kết quả CBCS đạt được. Đồng thời, gửi lời hỏi thăm ân cần; chia sẻ của đoàn công tác đối với quân và dân trên đảo Sinh Tồn.

“Chúng tôi rất xúc động khi có mặt tại đảo Sinh Tồn để thăm hỏi, động viên quân và dân trên đảo. Những gì chúng tôi và đoàn công tác cảm nhận được, đó là cuộc sống bình yên trên hòn đảo xanh, sạch, đẹp; đó là tình cảm quân, dân rất gắn bó … , và hơn cả là sự chào đón nồng nhiệt của các đồng chí với đoàn công tác. Điều đó làm cho mỗi thành viên của đoàn cảm thấy vinh dự và tự hào hơn khi tiếp tục hành trình đến với Trường Sa. Qua đó, cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa của chuyến đi; tình cảm và trách nhiệm của mỗi người con đất Việt nói chung, mỗi cán bộ Công an nói riêng đối với những người nơi đầu sóng, ngọn gió, đang đêm ngày bảo vệ chủ quyền đất nước… ”- Trung tướng Phan Xuân Tuy chia sẻ.

Nhận những món quà từ đất liền mang ra đảo, Trung tá Hoàng Đức Chiến, Chính trị viên đảo Sinh Tồn đã trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của các thành viên trong đoàn công tác. Trong chuỗi các hoạt động trên đảo, Đoàn công tác của Bộ Công an đã tổ chức các buổi biểu diễn với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu phục vụ CBCS và nhân dân trên đảo. Dấu ấn khó quên là màn biểu diễn “Chú bộ đội” của các cháu mầm non trên đảo Sinh Tồn. Những khuôn mặt ngây thơ, giọng hát trong trẻo, hồn nhiên, chứa đựng ước mơ vô vùng đẹp đẽ về một thế hệ tương lai của nước nhà kế thừa, tiếp nối sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Khoảnh khắc thiêng liêng với các thành viên

Lúc 13h cùng ngày, đoàn công tác đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa trên bong tàu KN 390. Đã thành thông lệ, trong mỗi chuyến hành trình ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa, các đoàn công tác tới vùng biển đảo Cô Lin, Gạc Ma đều dừng tàu để tổ chức lễ tưởng niệm CBCS đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -0
Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

3 hồi tàu rền vang, tất cả đoàn công tác nghiêng mình, tưởng nhớ 64 CBCS đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc tại đảo Gạc Ma hơn 36 năm trước. Trong không khí linh thiêng, nhiều đại biểu tham dự bồi hồi xúc động… Đây là những khoảnh khắc thiêng liêng mà bất cứ thành viên nào trong đoàn công tác đều trân trọng, biết ơn và cảm thấy may mắn khi được đứng giữa vùng trời, vùng biển Cô Lin- Lenda- Gạc Ma. Giữa biển trời Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, những người con trung kiên, dũng cảm của đất mẹ Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta, vì sự trường tồn vững chắc chủ quyền của biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -0
Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -1
Đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ thả vòng hoa cùng những cánh hạc giấy để tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Trong lễ tưởng niệm, có niềm tự hào và cả những giọt nước mắt, là nghĩa cử tri ân và lời khẳng định không ai quên khúc bi tráng Gạc Ma; không ai quên những người lính đã kiên cường bảo vệ một phần lãnh thổ của Tổ quốc trên biển Đông.

Cảm phục và tự hào, điều đó càng nhắc nhở mỗi chúng ta phải sống tốt hơn, đẹp hơn, trách nhiệm hơn, cùng với nhân dân cả nước làm cho Trường Sa, nhà giàn DK I/2 ngày càng vững chãi và trường tồn. 

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -1
Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -3
Đoàn công tác thăm và tặng quà CBCS trên đảo Cô Lin.

Trong lễ tưởng niệm, đoàn công tác đã thực hiện nghi lễ thả vòng hoa, cùng những cánh hạc giấy để tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -0
Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.

Trong nhật ký của mình, Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam ghi lại: "Đúng 13h ngày 18/4, chúng tôi có mặt tại sân cát - nơi hạ cánh của máy bay trực thăng. Trong cái nắng gắt, chúng tôi nghiêng mình, kính cẩn trước bàn thờ. Vòng hoa, khói hương, lời dẫn, lời nhạc Hồn tử sĩ cất lên “Về đây hỡi các anh… về nghe mẹ ru, về nghe sông hát”… là cảm giác rất linh thiêng, xúc động. Mâm lễ, con hạc, bông hoa cúc… được gửi vào biển cả. Tiếng sụt sịt, tiếng nấc… của nhiều chị em nữ. Đối với tôi, đây có lẽ là lần xúc động nhất trong những lần tưởng niệm".

Mang đến Sinh Tồn, Cô Lin nghĩa tình của các cán bộ Công an -0
Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ sự xúc động khi đến với Trường Sa.

Sau lễ tưởng niệm, đoàn đã lên đảo Cô Lin thăm, động viên và tặng quà cho CBCS trên đảo. Đoàn văn nghệ xung kích biểu diễn đã giao lưu nhiều tiết mục văn nghệ với CBCS. Những đại biểu cuối cùng đã lên tàu vào lúc 15h cùng ngày, kết thúc chuyến đi.

Thời gian đến các đảo không dài nhưng với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm, đoàn công tác đã tổ chức thăm nơi ăn ở, sinh hoạt; gặp mặt, tặng quà; giao lưu văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật phục vụ CBCS và nhân dân, hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua đó, đoàn công tác đã để lại những kỷ niệm, dòng lưu bút gửi gắm đến CBCS và nhân dân trên đảo.

Buổi tối, đoàn công tác đã tổ chức cuộc thi hái hoa dân chủ và trình diễn thời trang. Các đội thi đã tham gia với tinh thần nhiệt tình, sôi nổi. Trong đó, phần thi thời trang được tổ chức đặc sắc, đa dạng, qua đó thể hiện sự sáng tạo của từng đội thi.

Trong hải trình, Đoàn công tác Bộ Công an đã tặng hơn 4,5 tỷ đồng cho quân và dân đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-1/2, trong đó có 4 ô tô; các nhu yếu phẩm; cờ Tổ quốc; đầu K+; thẻ cào Viettel và các vật phẩm khác. Những món quà này được trao tặng cho CBCS và người dân trên các đảo và nhà giàn, các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực tiếp xung quanh các khu vực đoàn đến thăm (bao gồm cả các tàu trực), trường học, bệnh xá…

Xuân Mai
.
.