“Trái đắng” của những người ảo tưởng ra nước ngoài hưởng giàu sang

Thứ Tư, 24/04/2024, 06:55

May mắn được hồi hương sau những tháng ngày sống khổ cực nơi đất khách, những người dân tộc thiểu số ở huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã kể lại hành trình cay đắng mà họ phải nếm trải khi trót nghe theo kẻ xấu xúi giục, lừa phỉnh. Mọi lời hứa hẹn, viễn cảnh cuộc sống sang chảnh nơi đất khách chỉ là ảo tưởng.

Tháng 11/2023, đặt chân tới thủ đô Bangkok (Thái Lan), đại gia đình ông Vương Văn Long (SN 1977, trú tại thôn 19, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút) gồm 11 người (trong đó có 1 người đang mang thai), được một số đối tượng quen biết qua mạng xã hội đưa đi thuê một phòng trọ chật chội, hôi hám để tá túc. Lúc này, gia đình ông Long bắt đầu ngờ ngợ nhưng chẳng thể ngờ rằng đây mới chỉ là màn khởi đầu cho cuộc sống tối tăm, tủi nhục về sau.

Số tiền thuê phòng trọ mỗi tháng gia đình ông Long phải trả khoảng 6 triệu đồng tiền Việt Nam và phải đặt cọc cho chủ nhà trước 3 tháng. Ở đây, cuộc sống thực chất của những thành viên trong gia đình ông Long là bị giam lỏng, không được đi ra ngoài để tìm kiếm việc làm. Cứ 3 ngày họ mới được đi chợ 1 lần và phải hết sức kín đáo vì sợ bị Cảnh sát nước sở tại phát hiện, bắt giữ, phạt tiền và bỏ tù.

“Trái đắng” của những người ảo tưởng  ra nước ngoài hưởng giàu sang -0
Cán bộ Công an thăm hỏi, động viên gia đình ông Vương Văn Long.

Không có công ăn việc làm, số tiền có được do bán nhà cửa và các tài sản ở Việt Nam cũng dần cạn kiệt. Gia đình ông Long nhanh chóng bị “những người bạn tốt” quen qua mạng xã hội trở mặt, mọi lời cầu cứu đều bị chúng phớt lờ. “Hứa hẹn sang Thái Lan sẽ được cấp nhà, việc làm ổn định, lương cao… được định cư ở Hoa Kỳ chỉ là chiêu trò của kẻ xấu tung ra nhằm thực hiện mưu đồ chính trị của thế lực thù địch và đó cũng là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nạn nhân trong gia đình ông Long thổ lộ. Không chịu được cảnh khổ cực, mất hết tự do, nhất là khi đã nhận ra mình bị lừa, đầu năm 2024, một số thành viên trong gia đình ông Long đã quyết định hồi hương để làm lại cuộc đời.

Tiếp chuyện chúng tôi, vợ chồng ông Vương Văn Long bật khóc, cay đắng vì trót nghe theo lời kẻ xấu đã bán sạch nhà cửa, tài sản, phần vì gia đình, con cháu nay phải sống trong cảnh lưu lạc, đói khổ nơi đất khách. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ tháng 6/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, một đối tượng người Việt Nam ở Bangkok (Thái Lan), kết bạn làm quen với ông Long.

Qua những lần nói chuyện, người này cho biết bên Thái Lan có nhiều việc làm, kiếm tiền dễ dàng và vẽ ra viễn cảnh cuộc sống rất hào nhoáng. Nếu ở lâu còn được đi định cư sang nước thứ ba là Hoa Kỳ. Tin những lời đường mật trên, gia đình ông Long và con trai đầu đã bán sạch nhà cửa, ruộng vườn được gần 1,2 tỷ đồng. Tháng 11/2023, gia đình ông Long và gia đình con trai đầu gồm 11 người thuê xe ra tỉnh Hà Tĩnh, làm các thủ tục rồi xuất cảnh sang Thái Lan. “Thời gian sống ở bên đó, gia đình tôi suốt ngày phải trốn trong phòng trọ chật chội, hôi hám. Chúng tôi không dám ra ngoài vì sợ Cảnh sát Thái Lan bắt bỏ tù!..”, ông Long kể lại.

Đặc biệt, khi phát hiện gia đình ông Long muốn tìm cách trở về Việt Nam, các đối tượng lập tức gặp gỡ, hù dọa. Chúng đưa ra luận điệu xuyên tạc, tráo trở, rằng về Việt Nam sẽ bị Công an bắt bớ, đánh đập và bỏ tù. Chúng khống chế, thao túng tâm lý khiến cho gia đình ông Long và không ít nạn nhân khác là người dân tộc thiểu số ở Việt Nam trót nghe theo chúng sợ hãi, nhiều người không dám hồi hương.

Bà Hoàng Thị Tăng, vợ ông Long cho biết, khi quyết định hồi hương, chỉ có 7 người trong gia đình được về Việt Nam, 5 người trong gia đình của con trai đầu vẫn đang mắc kẹt tại Thái Lan. Nguyên nhân là khi đi, con dâu của bà Tăng đang mang bầu và sinh con tại Thái Lan. Cháu bà Tăng mới sinh, không được làm thủ tục vì không có giấy tờ tùy thân, không đủ điều kiện để hồi hương. “Vợ chồng tôi rất ân hận khi nghe kẻ xấu xúi giục rời bỏ quê hương, đẩy con cháu vào hoàn cảnh khốn khó, gia đình ly tán, sống chui lủi ở nơi xứ người. Nguyện vọng đau đáu của gia đình tôi là mong muốn các cấp chính quyền và lực lượng Công an tạo điều kiện hỗ trợ để con cháu về quê hương đoàn tụ với gia đình, sửa sai và làm lại cuộc đời!..”, bà Tăng nói trong nước mắt. 

Trở về với 2 bàn tay trắng, cơm không có ăn, nhà không có ở, gia đình ông Long đã được bà con lối xóm, chính quyền địa phương và lực lượng Công an quan tâm, bố trí chỗ ở, hỗ trợ thực phẩm, dần ổn định lại cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Trung Hữu, Trưởng Công an huyện Cư Jút cho biết, đơn vị vẫn thường xuyên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Nông và cấp ủy, chính quyền địa phương cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phản động, lừa đảo. Dù vậy, vẫn còn một số hộ là người đồng bào tộc thiểu số do nhận thức hạn chế, ảo vọng về sính ngoại để hưởng cuộc sống giàu sang nên đã bị kẻ xấu lợi dụng, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đi theo chúng, trong đó có 7 trường hợp vừa tự nguyện hồi hương từ Thái Lan.

Không may mắn như vợ chồng ông Vương Văn Long, con cháu ông và nhiều người khác đã phải lưu lạc nơi đất khách quê người, họ vẫn ngày đêm trông ngóng, chờ ngày đoàn tụ với gia đình ở bon làng. Để những người trót nghe theo xúi giục của kẻ xấu, vượt biên ra nước ngoài nay đã trở về sớm ổn định lại cuộc sống, Công an huyện Cư Jút đã tích cực phối hợp với chính quyền, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ việc làm, nâng cao thu nhập cho bà con.   

Minh Quỳnh– Khắc Lịch
.
.