Tuyên dương hành động đẹp của nữ hộ lý và một nam sinh

Thứ Năm, 28/03/2024, 13:26

Một nữ hộ lý nhặt được túi xách có tiền của thân nhân người bệnh bỏ quên đã khẩn trương trình báo cơ quan tìm kiếm chủ sở hữu để trao trả lại. Một nam sinh trung học phổ thông lập thủ tục trao trả lại hàng trăm triệu đồng của người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình. Hành động đẹp của hai người này đều được tuyên dương để nhân rộng điển hình.

Sáng 28/3, bác sĩ Phan Hữu Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tuyên dương bà Nguyễn Thị Tình, nữ hộ lý Trung tâm Dịch vụ Y tế ở bệnh viện này và đề nghị nhân rộng điển hình.

Trước đó vào khoảng 7h sáng ngày 28/2, trong lúc nữ hộ lý Nguyễn Thị Tình đang thực hiện công việc được giao tại Trung tâm Dịch vụ Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tình cờ nhặt được túi xách của ai đó bỏ quên tại khu vực thùng chứa đồ ở tầng 10 của bệnh viện.

Tuyên dương hành động đẹp của nhân viên y tế và nam sinh trung học phổ thông  -0
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa (bên trái) tuyên dương hành động đẹp của nữ hộ lý Nguyễn Thị Tình. Ảnh: Thanh Trang.

Sau khi kiểm tra bên trong túi xách có nhiều tờ tiền Việt mệnh giá khác nhau với tổng số tiền hơn 5,3 triệu đồng, bà Tình đã mang túi xách đến bộ phận chuyên môn để trình báo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Y tế.

Tiến hành tìm kiếm và xác minh thông tin liên quan, Trung tâm Dịch vụ Y tế đã xác định chủ nhân chiếc túi xách nêu trên là ông Phan Tú, trú ở phố Phương Sài, TP Nha Trang, nên đã lập thủ tục trao trả lại. Theo ông Phan Tú, trong lúc vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc người thân đang điều trị tại Trung tâm Dịch vụ Y tế, ông đã bỏ quên chiếc túi xách, nhưng chưa kịp phát hiện.

Tuyên dương hành động đẹp của nhân viên y tế và nam sinh trung học phổ thông  -0
Nam sinh Nguyễn Gia Hưng. Ảnh: NTCC.

Trước đó vào sáng 27/3, em Nguyễn Gia Hưng, học sinh lớp 12A9 Trường THPT Ngô Gia Tự, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đã đến ngân hàng lập thủ tục chuyển trả lại 490 triệu đồng cho một người đã gửi tiền nhầm. Vụ việc khởi đầu vào ngày 25/3, một người ở tỉnh Hải Dương đã chuyển nhầm số tiền nêu trên vào tài khoản cá nhân em Hưng, nhưng em chưa phát hiện. Đến tối 26/3, chủ nhân số tiền nêu trên đã liên hệ với Hưng và nhận được sự hỗ trợ tích cực của nam sinh này.

Theo bà Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Gia Tự, em Nguyễn Gia Hưng là học sinh ngoan hiền, hạnh kiểm tốt, học lực khá. Nhà trường tuyên dương hành động đẹp của nam sinh này trước tập thể giáo viên và học sinh.

Việt Tường
.
.
.