Mở xưởng may giúp người lầm lỡ

Thứ Tư, 17/11/2004, 10:48

Xây dựng vào tháng 11/2003, nhưng đến tháng 3/2004, cơ sở may Thịnh Phát mới hoàn thành việc dạy nghề cho 160 công nhân. Họ là những học viên tiến bộ của Trung tâm cai nghiện Nhị Xuân thuộc lực lượng TNXP nhưng có hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa.

Nằm trên địa bàn xã Nhị Xuân, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), cơ sở may Thịnh Phát do bà Hà Ngọc (một phụ nữ đã nghỉ hưu) thành lập với mục đích truyền nghề cho những người có hoàn cảnh đặc biệt. Đến nay, cơ sở may Thịnh Phát đã có 350 công nhân yên tâm theo nghề. Tuổi cao, công việc nhiều nhưng bà chủ cơ sở vẫn hăng hái, nhiệt tình. Niềm vui nhất với bà là 350 công nhân đều nhận bà làm mẹ nuôi.

Sau khi thành lập xưởng may, bà có điều kiện gần gũi động viên, an ủi tinh thần cho các học viên. Bà Hà Ngọc cho biết: “Chỉ cần nhìn thành phẩm và số lượng sản phẩm sản xuất trong ngày là có thể đoán được tâm tư của các học viên”. Với tấm lòng bao dung của người mẹ, bà luôn có mặt đúng lúc khi học viên có chuyện không vui. Nhờ vậy, bà đã vực dậy nhiều mảnh đời muốn buông xuôi, cho họ thêm niềm hy vọng, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Hiện nay, cơ sở may Thịnh Phát mỗi năm sản xuất ra 800.000 sản phẩm, chủ yếu xuất khẩu sang Đức. Bà Hà Ngọc cho biết, sẽ mở thêm xưởng Thịnh Phát 2 trên khu vực mở rộng của trường dạy nghề Nhị Xuân

Phương Bắc
.
.
.