Bị lừa 450 triệu đồng từ việc cấp đổi sổ đỏ

Thứ Bảy, 22/04/2017, 10:12
Báo CAND nhận được đơn của ông Lê Quốc Như Hùng (61 tuổi, trú tại tổ 20B, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tố cáo Trần Thị Hạnh (trú tại tổ 10X1 Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông số tiền 450 triệu đồng qua việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ông Hùng cho biết, ngày 15-5-1994, ông được UBND huyện Thanh Trì, Hà Nội cấp sổ đỏ diện tích 300m2 đất ở lâu dài và 352m² đất ao tại xã Thịnh Liệt, số tờ 19, số thửa 79. Năm 2003, xã Thịnh Liệt chuyển về địa giới hành chính của quận Hoàng Mai.

Năm 2005, ông chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Ngọ 36m² đất ở và bà Tạ Thị Hoà 24m² đất ở. Diện tích đất ở còn lại của ông là 240m² và diện tích đất ao là 252m². Tháng 10-2011, ông Hùng có nhu cầu chuyển đổi diện tích đất ao 252m² thành đất ở lâu dài cộng với diện tích đất ở đang có là 240m², sau đó tách thành 3 sổ đỏ (2 sổ đỏ mang tên con, 1 sổ mang tên vợ chồng ông). Biết điều này, Hạnh giới thiệu với ông Hùng là có người quen nên có thể làm được.

Đổi lại, ông phải chi số tiền 450 triệu đồng. Tin tưởng Hạnh nên từ ngày 13-11-2012 đến 7-5-2013, ông Hùng đã đưa sổ đỏ gốc cho Hạnh và số tiền 450 triệu đồng để Hạnh lo giúp việc chuyển đổi đất ao thành đất ở lâu dài và tách 1 sổ đỏ thành 3 sổ đỏ.

Trong lần nhận tiền cuối cùng vào ngày 7-5-2013, Hạnh ghi rõ “Tôi là Trần Thị Hạnh, CMND số 034174000006, cấp tại Hà Nội, có nhận của anh Lê Quốc Như Hùng và vợ là chị Nguyễn Thị Phấn số tiền 250.000.000đ (hai trăm năm mươi triệu đồng) để làm thủ tục hành chính sang tên sổ đỏ cho các con”.

Tất cả các lần nhận tiền của ông Hùng trước đó, Hạnh đều ghi rõ số tiền đã nhận và ký tên. “Kể từ khi nhận đủ số tiền 450 triệu đồng đến nay, Hạnh nhiều lần hứa hẹn nhưng không làm được sổ đỏ cho gia đình tôi. 5 năm qua, gia đình tôi nhiều lần đòi lại sổ đỏ gốc và số tiền đã đưa nhưng Hạnh chây ì không trả và cố tình chiếm đoạt”, ông Hùng nói.

Ngày 24-2, Hạnh đưa ông Hùng xuống Phòng Hành chính quận Hoàng Mai. Tại đây, Hạnh yêu cầu ông Hùng nộp CMND và hộ khẩu để lấy sổ đỏ. Sau khi đưa CMND và hộ khẩu, ông Hùng không nhận được sổ đỏ, mà lại nhận được Tờ trình số 46/TTr- UBND, ngày 5-6-2015 của UBND phường Thịnh Liệt do Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hải ký “Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thịnh Liệt cho ông Lê Quốc Như Hùng”.

Khi nhận tờ trình này, ông Hùng thấy thông tin không đúng thực tế về diện tích đất mình đang sử dụng. Cụ thể, ông chỉ chuyển nhượng cho bà Bùi Thị Ngọ và bà Tạ Thị Hoà 60m² đất ở. 

Nhưng ở Tờ trình số 46 của UBND phường Thịnh Liệt lại ghi ông Hùng đã chuyển nhượng đất ở cho 3 người khác không có địa chỉ, gồm: Lê Thị Hoà 37m², Mạc Văn Trường 36m², Nguyễn Thị Ngần 15m². Tờ trình này còn ghi ông Hùng chuyển nhượng thêm đất ở cho bà Tạ Thị Hoà hơn 2m². Tổng số đất ở của ông Hùng được UBND phường Thịnh Liệt báo cáo với UBND quận Hoàng Mai ghi đã chuyển nhượng không có căn cứ cho 4 người là hơn 75m².

Vậy là trong tờ trình này, diện tích đất ở lâu dài của ông Hùng được UBND phường Thịnh Liệt đề nghị UBND quận Hoàng Mai cấp đổi sổ đỏ chỉ còn gần 150m² (diện tích thực tế sau khi bán cho bà Ngọ và bà Hoà còn 240m²²); diện tích đất ao từ 352m² được UBND phường Thịnh Liệt ghi lùi xuống là 325,429m².

Trước sự việc này, ông Hùng đã làm đơn gửi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Hà Nội tố cáo tội phạm. Đơn tố cáo của ông Hùng sau đó được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH chuyển về Công an quận Hoàng Mai giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 16-3, Công an quận Hoàng Mai đã có “Biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm” của ông Hùng, kèm theo các giấy nhận tiền của Hạnh.

Biên bản của cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai ghi rõ “Ông Lê Quốc Như Hùng tố giác Trần Thị Hạnh lừa đảo làm sổ đỏ chiếm đoạt 450 triệu đồng”. Tiếp nhận đơn tố cáo của ông Hùng, phóng viên Báo CAND đã tới UBND quận Hoàng Mai và cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai để xác minh làm rõ. Nhưng đã nhiều ngày qua, Báo CAND vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ hai cơ quan này. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sự việc để thông tin tới bạn đọc.

Nguyễn Hưng
.
.
.